Khách đi Cát Bà du lịch "chữa lành" phải đợi 7 tiếng mới có xe qua phàLần đầu chọn du lịch Cát Bà để "chữa lành", Thu Trà đã có trải nghiệm đợi 7 tiếng đến tận tối muộn mới đón được xe khách qua phà để vào đất liền.
Cửu đỉnh ở Huế được công nhận là Di sản của UNESCO: Chuyên gia lên tiếngCác chuyên gia cho rằng, bản đúc nổi trên cửu đỉnh được ghi danh là Di sản là niềm vui không chỉ đối với riêng Thừa Thiên-Huế, mà còn là niềm vinh dự và tự hào của người dân Việt Nam.
Nắng nóng gay gắt, người dân Thủ đô khổ sở ở các điểm vui chơiNgày thứ 2 trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tại Thủ đô nắng nóng gay gắt và nền nhiệt tăng cao. Người dân phải quấn kín mít khi tham gia vui chơi ở các điểm du lịch.
Trải nghiệm điểm đến mới Vlasta - Sầm SơnĐể vừa nghỉ lễ vui vẻ, vừa được tận hưởng cảm giác yên bình thay vì không gian đông đúc, xô bồ, tín đồ du lịch đã săn lùng các điểm đến mới khắp cả nước và cùng gia đình, bạn bè tụ họp tới địa điểm chữa lành tâm hồn cho hè năm nay.
Tranh cãi cảnh du lịch như hành xác: Đợi phà nửa ngày, tắm cùng rácAi cũng mong muốn có những giây phút thư giãn khi đi du lịch. Tuy nhiên, nhiều người muốn ngộp thở, thậm chí phải nhờ trợ giúp y tế vì chen chúc giữa biển người, ngụp lặn trong rác thải...
Đi tàu hỏa "sang chảnh" từ Quy Nhơn đến Nha Trang hết 10 triệu đồng có gì?Với giá vé 420USD/chiều (hơn 10 triệu đồng) trên chuyến tàu hỏa đi từ Quy Nhơn tới Nha Trang, du khách được trải nghiệm nhiều dịch vụ cao cấp, thưởng thức bữa ăn và massage miễn phí.
Ngộp thở "biển người" chen chúc tắm suối, cắm trại ở Bình Dương gây xôn xaoTrong đợt nghỉ lễ 5 ngày vừa qua, nhiều du khách phản ánh tình trạng khu du lịch sinh thái Thủy Châu ở Bình Dương rơi vào tình trạng quá tải khiến chất lượng nước ở suối nhân tạo không đảm bảo.
Khu Tây Sài Gòn và cơn khát điểm đến trải nghiệm chất lượng caoTốc độ tăng trưởng kinh tế vượt bậc cùng quy mô dân số đông đã đưa Bình Tân trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ cho cả khu Tây TPHCM. Nhưng nơi này vẫn còn thiếu điểm đến đa trải nghiệm, mang tính biểu tượng cho cả vùng.
Nắng gần 40 độ C, bãi biển Cửa Lò ken đặc người tắmDưới nền nhiệt 37-39 độ C, nhiều du khách tìm đến biển Cửa Lò để tắm biển. Trong những ngày nghỉ lễ, nơi đây thường xuyên trong tình trạng đông đúc, thậm chí có lúc ken đặc người trên bãi biển.
Người trẻ bày "chiêu" du lịch Đà Lạt né cảnh kẹt xe, "cháy phòng"Từng "tá hỏa" vì cảnh chen chúc khi du lịch Đà Lạt dịp lễ, nhiều người trẻ lên kế hoạch đến thành phố ngàn hoa theo cách khác hẳn mọi khi.
Sinh viên trường "được trả lương cao nhất" cầm quạt hạ nhiệt đi tìm việcGiữa thời tiết nắng nóng ở TPHCM, nhiều sinh viên trường đại học "được trả lương cao nhất" cầm theo quạt để hạ nhiệt khi đi phỏng vấn, tìm hiểu việc làm.
Quán bánh đúc nóng nằm sâu trong khu tập thể, bán 30 năm giá vẫn rẻQuán bánh đúc gần 30 năm tuổi ở khu tập thể cũ ngõ Trung Tự, (Đống Đa, Hà Nội) được nhiều thực khách ưa thích.