Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà NộiChương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 đã được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội với những niềm vui bất ngờ và xúc động.
04:40Xúc động ngày trao thẻ BHYT tới tay học sinh khó khăn tại Hà NộiChương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 đã được triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội với những niềm vui bất ngờ và xúc động.
Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khănPhóng viên Dân trí tại Nghệ An đã tiếp tục chương trình tặng thẻ Bảo hiểm y tế do các doanh nghiệp, bạn đọc ủng hộ tới nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
03:06Tiếp tục trao thẻ BHYT tới nhiều học sinh khó khănPhóng viên Dân trí tại Nghệ An đã tiếp tục chương trình tặng thẻ Bảo hiểm y tế do các doanh nghiệp, bạn đọc ủng hộ tới nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Tiếp tục trao gần 300 thẻ BHYT tới học sinh Thanh Hóa, Nghệ AnĐại diện báo Dân trí, chính quyền các địa phương tiếp tục trao tặng gần 300 thẻ BHYT đến học sinh tại Thanh Hóa và Nghệ An.
Trao gần 110 thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh Phú Yên và Bình ĐịnhTrong ngày đầu năm học mới, báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã tặng gần 110 thẻ BHYT đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 tỉnh Phú Yên và Bình Định.
Báo Dân trí trao thẻ Bảo hiểm y tế tới hàng trăm học sinh miền TrungNgày 5/9, Chương trình "Nâng bước đến trường - Tặng thẻ Bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn" - Mùa yêu thương thứ 3 đã được triển khai trên địa bàn nhiều tỉnh miền Trung.
Mã số 240310: Vét hết lúa trong nhà bán không mua nổi tấm thẻ Bảo hiểm y tế cho con"Tôi làm 1 sào ruộng, thu được gần 3 tạ lúa, ăn hết 2 tạ rồi, giờ có bán hết lúa cũng không đủ tiền mua bảo hiểm y tế, mà bán rồi cũng không biết lấy gì để ăn", chị Lung rầu rĩ.
"Nếu có Bảo hiểm y tế, tôi đã không phải thế chấp nhà, bán ruộng cứu con"Con trai bị bỏng điện 50% cơ thể, với chi phí điều trị lên tới 30 đến 40 triệu đồng/ngày, do không có Bảo hiểm y tế, nên bà Xuân phải bán ruộng, thế chấp nhà để cứu con.
Con trai qua đời, người mẹ nói lời cảm ơn khi được các nhà hảo tâm giúp đỡ"Gia đình tôi xin cảm ơn tới báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm, các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, bà con cô bác cùng chính quyền địa phương..., thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ", bà Xuân nói.
Mã số 240304: Con ốm, phụ huynh không dám đưa đến bệnh viện điều trịĐiều kiện kinh tế còn khó khăn, nhiều gia đình không có tiền mua thẻ Bảo hiểm y tế. Khi con bị ốm đau, họ bấm bụng để ở nhà đi mua thuốc ngoài điều trị...
Mã số 240308: "Giá như con tôi có thẻ Bảo hiểm y tế"Đó là lời của người mẹ thốt lên khi chăm sóc con gái 7 tuổi nằm viện điều trị nghi bị xâm hại tình dục. Chị vừa căm phẫn kẻ hãm hại con mình, vừa chạy vạy lo viện phí cho con.