02:00Trao máy thở ô-xy tới các bệnh viện điều trị covid-19 ở Cần Thơ.Đón nhận những chiếc máy thở ô - xy của Bạn đọc Báo Dân trí gửi tặng, lãnh đạo địa phương bày tỏ: "Đó là sự quan tâm muốn sẻ chia, tiếp sức của người khỏe dành cho những người đang ốm yếu".
Võ Lâm Truyền Kỳ trao máy thở, máy tính xách tay và túi thuốc an sinh hỗ trợ khắc phục Covid-19Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Lâm Đồng và các tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng là những tỉnh, thành đã được đơn vị tài trợ lựa chọn để triển khai chương trình "Võ Lâm Truyền Lửa - cùng vượt đại dịch".
Mã số 5892: Vợ nghèo khẩn cầu cơ hội sống cho chồng hôn mê sâu, thở máy, lọc máuSau 2 tuần nhập viện, anh Tình vẫn hôn mê sâu. Để duy trì sự sống mong manh, người bố 4 con đang được chữa trị tích cực với chi phí vô cùng tốn kém, trong khi gia đình anh đã lâm vào cảnh túng quẫn.
Mã số 5891: Máy xúc chèn qua người, bé trai 11 tuổi đang giành giật sự sống từng ngàyMáy xúc chèn qua người, với đa chấn thương nặng, hơn 1 tháng qua bé Phúc vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục. Cậu bé 11 tuổi còn phải tiếp tục chữa trị dài, chi phí lớn, trong khi gia đình đã kiệt quệ.
Vui liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, loạt tài xế "dính cồn" kịch khungKhi bị Tổ CSGT của Đội CSGT đường bộ số 4, Công an Hà Nội, xử lý do vi phạm nồng độ cồn, nhiều tài xế xe máy, xe đạp thừa nhận họ đã sử dụng rượu, bia khi liên hoan Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.
CSGT hóa trang tuần tra trên phố, nhiều tài xế ô tô "dính cồn" bị xử lýTổ CSGT mặc thường phục đi tuần tra dọc các tuyến phố có nhiều quán nhậu, khi phát hiện tài xế ô tô vi phạm đi từ quán nhậu ra, cảnh sát sẽ thông báo cho chốt CSGT dừng xe, xử lý.
Nữ bác sĩ hơn 10 năm làm mẹ, tìm tổ ấm cho những em bé bị bỏ rơiCó những đứa trẻ bước vào đời bằng tiếng máy thở, ánh đèn chiếu vàng da và mùi sát khuẩn, thay vì vòng tay mẹ. Và có những blouse trắng lặng lẽ làm mẹ cho những sinh linh chưa kịp đặt tên.
“Cân não” với từng nhịp tim tại nơi giữ trăm sinh mệnh xuyên TếtỞ nơi ranh giới sinh tử chỉ tính bằng phút giây, ca trực ngày đầu năm là cuộc “cân não” không cho phép chậm trễ, để giữ lại cơ hội sống cho người bệnh.
Nhiều người Việt không chịu nhận béo phì, chỉ thấy "hơi thừa cân một chút""Chúng tôi nhận thấy nhiều người không công nhận mình béo phì mà chỉ cho rằng hơi thừa cân một chút. Rất ít người chấp nhận mình đang mắc một bệnh lý", chuyên gia chia sẻ.
Mã số 5854: Mỗi ngày viện phí 20 triệu, con trai bất lực nhìn mẹ giành giật sự sốngHôn mê sâu, thở máy, không Bảo hiểm y tế, chị Kim Anh đang giành giật sự sống từng giờ. Gia đình đã vay hơn 200 triệu đồng chạy chữa. Bất lực, người con trai khẩn cầu nhà hảo tâm giúp mẹ.
Mã số 5887: Ám ảnh ánh mắt khát sống của cậu bé 13 tuổi mắc u não, suy tim cấpRa đời, Hiếu không biết bố là ai. Đang học lớp 7, em bất ngờ mắc u não, suy tim cấp, tính mạng bị đe dọa. Ở quê nhà, người mẹ khờ khạo chỉ biết chắp tay khẩn cầu con trai sớm trở về.
Trao hơn 122 triệu đồng hỗ trợ người mẹ có con gái đã mất vì đa chấn thươngNgày 6/3, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 trao biển biểu trưng số tiền 122.114.203 đồng tới bà Nguyễn Thị Ba, người mẹ nghèo khó có con đã mất vì đa chấn thương.