Người phụ nữ Hà Nội may nội y cho trẻ vùng cao, rơi nước mắt vì một câu hỏiTừ nỗi xót xa khi nhìn thấy trẻ em thiếu thốn, khó khăn, một người phụ nữ ở Hà Nội đã quyết định bắt đầu hành trình may và gửi hàng nghìn chiếc nội y cho trẻ em ở vùng cao.
Keppel tiếp thêm hành trang công nghệ cho hơn 1.200 học sinhChương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) trang bị 60 máy tính, hơn 900 đầu sách, góp phần cải thiện điều kiện học tập công nghệ thông tin cho hơn 1.200 học sinh tại Đồng Nai.
Lifebuoy tiếp sức trẻ em Điện Biên trở lại trường sạch khỏe và an toànĐiện Biên vừa trải qua đợt mưa lũ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đặc biệt là các em học sinh trước thềm năm học mới. Với hành động kịp thời và thiết thực, Lifebuoy giúp các em sạch khỏe, an toàn, tự tin trở lại trường học.
Mã số 5712: Nam sinh sư phạm cần mổ tim gấp, mẹ góa bất lực khẩn cầu giúp đỡVượt lên nghịch cảnh, Tú chăm chỉ học tập, khi sắp được cầm tấm bằng cử nhân trong tay thì căn bệnh tim bất ngờ trở nặng. Chi phí ca mổ cứu mạng lên tới 100 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.
Học sinh xã biên giới được đề xuất hỗ trợ 450.000 đồng/thángHọc sinh tiểu học và THCS học ở các xã biên giới có thể được hỗ trợ tiền ăn 450.000 đồng và 8kg gạo/tháng, không quá 9 tháng/năm học.
Từng phải xin ăn cùng bố, cô gái vượt nghịch cảnh tiến thẳng vào đại họcTừng theo người bố bị mù đi ăn xin khi còn nhỏ, Zhang Yan nay đỗ Đại học Sư phạm Thành Đô. Câu chuyện vượt khó của cô khiến dư luận tại Trung Quốc xúc động.
Trải nghiệm AI mùa lễ hội với mức giá dễ chịu cùng Galaxy A56 5GNgười trẻ có thể dễ dàng sở hữu một chiếc máy vừa có Gemini Live hỗ trợ mọi ý tưởng, camera AI lưu giữ khoảnh khắc và tính năng Nightography bắt trọn lễ hội về đêm với mức giá hợp lý.
3 năm hết lòng chăm mẹ đau ốm, tôi ngã ngửa khi được nhà chồng "trả ơn"Cao trào xảy ra vào hôm giỗ bố chồng. Cả nhà tụ họp đông đủ, mẹ chồng tôi bỗng lớn tiếng kể trước mặt họ hàng rằng...
02:23Mã số 5538: Hai đứa trẻ nghèo, ước mơ bữa cơm có thịt và ngôi nhà kín gióNhà quá nghèo, thiếu thốn mọi thứ, thường xuyên ăn không đủ no, nhưng điều khiến cô bé lớp 7 hiếu học lo lắng nhất lại là "Cái bàn gãy chân, nó đổ xuống thì chị em cháu không biết ngồi học ở đâu.
“Nằm ngủ ngoài triền đê” khơi lại những kỷ niệm tuổi thơ yên bìnhCuốn tản văn mới của Doãn Hằng như lời mời trở về tuổi thơ, nơi ký ức gắn với cánh đồng, con diều, tiếng dế và những trò chơi dung dị.
Vị bác sĩ bước ra từ chiến trường và 40 năm tận tâm với nghề yTừ những cuộc mổ thiếu thốn nơi chiến trường đến phòng mổ hiện đại, người lính ngày nào vẫn kiên định tôn chỉ “trung thực, tận tâm và trí tuệ”. Với ông, bệnh nhân được sống là thành tựu lớn nhất.
Nam sinh duy nhất học ngành mầm non bị cười nhạo, nhiều người lên tiếngTrước tiếng cười nhạo lẫn kỳ thị nhắm vào mình, em Lê Trung Nghĩa, nam sinh duy nhất vừa trúng tuyển vào khoa Giáo dục mầm non nói: "Định kiến là của xã hội, việc của mình là sống tử tế, có ích".