Dinh thự Pháp xây tặng Vua Mèo trên cao nguyên trắngDinh thự rộng 4.000m2 thiết kế theo kiến trúc đông - tây kết hợp, được thực dân Pháp xây dựng năm 1914-1921 tặng Vua Mèo, nhằm dễ bề sai khiến ông cai trị người dân xứ Bắc Hà.
Hiện vật ám ảnh trong "địa ngục trần gian" Hỏa LòHỏa Lò là một trong những nhà tù lớn nhất Đông Dương do thực dân Pháp xây dựng hơn 100 năm trước, là nơi giam giữ hàng nghìn người yêu nước, chiến sĩ cách mạng Việt Nam với nhiều hình thức tra tấn dã man.
Trung ương không thể "3 đầu, 6 tay" làm thay địa phươngTheo PGS.TS Vũ Văn Phúc, định hướng "tuyệt đối không để xảy ra bao biện, làm thay hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng" mà Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập có ý nghĩa cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Rạng rỡ Việt NamTrước yêu cầu phát triển, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, phải đáp ứng tiêu chuẩn quan trọng: có bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao...
"Tết năm nay mẹ con tôi vui nhất bởi có nhà mới khang trang""Tết năm nay là cái Tết đầu tiên mẹ con tôi vui nhất, ý nghĩa nhất bởi có nhà đẹp đẽ, khang trang để ở", bà Trần Thị Bé Son chia sẻ.
02:20Cổng làng Vĩnh YênLàng Vĩnh Yên (Diễn Lộc) có lẽ là là ngôi làng hiếm hoi của huyện Diễn Châu (Nghệ An) vẫn đang giữ được cổng làng. Theo các cụ cao niên trong làng, cổng được xây vào năm 1937 (Đinh Sửu), do thực dân Pháp xây dựng. Cụ Nguyễn Thị Thung (105 tuổi, làng Vĩnh Yên) nhớ lại, vào những năm 30 của thế kỷ trước, làng Vĩnh Yên gần với ga Yên Xuân – ga đường sắt lớn nhất thời bấy giờ. Trong làng có một bộ phận quan lại phong kiến thân Pháp nên các quan Pháp vẫn thường ghé làng chơi. Về sau, các quan Pháp quyết định xây cổng cho làng Vĩnh Yên, gồm một cửa trước và một cửa sau. Sau gần 1 thế kỷ, làng Vĩnh Yên chỉ còn một chiếc cổng ở phía trước. Cổng được xây bằng gạch sò, kết cấu khá đơn giản nhưng chắc chắn. Đỉnh cổng có tên làng được đắp nổi bằng tiếng Việt cách điệu, được điểm thêm những cành hoa, phía dưới là dòng chữ “Laporte Dentree”. Mặt sau là dòng chữ Đinh Sửu Niên (năm Đinh Sửu), thời điểm xây dựng chiếc cổng. Hiện cổng chỉ còn hai trụ đá và mái vòm, cánh cổng bằng gỗ chỉ còn lại dấu tích là hai chiếc “bản lề” đục thẳng vào đá. Chiếc điếm canh và trống canh cũng không còn. Sau nhiều lần nâng cấp đường thì khoảng cách từ mặt đất lên cổng chỉ còn khoảng gần 2m, chiều rộng khoảng 1,5m.
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".
Chùa có hàng chục con trăn sinh sống, khách "toát mồ hôi" khi bước vàoỞ Myanmar có những ngôi chùa là nơi trú ngụ của các con trăn. Chúng được uống sữa, chăm sóc chu đáo.
Ngôi làng hơn 500 tuổi từng được mệnh danh "làng người giàu" ở Hà NộiLàng Cựu (Phú Xuyên, Hà Nội), từng được mệnh danh là "làng người giàu," nổi bật với những biệt thự mang kiến trúc Việt - Pháp độc đáo.
"Nắng mưa có Đảng, cơ hàn có nhau"Đảng là của Dân, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, phục vụ.
Món quà cố Tổng Bí thư tặng Tổng thống Putin qua lời kể của nghệ nhânNghệ nhân Bùi Văn Tự cho rằng tác phẩm điêu khắc ánh sáng "Nước Nga vĩ đại" do đích thân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chọn làm quà tặng là mốc đáng nhớ trong sự nghiệp làm nghệ thuật của mình.
Hé lộ đề xuất của Mỹ với Ukraine sau lệnh ngừng bắnChính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang hối thúc Ukraine tổ chức bầu cử sau lệnh ngừng bắn với Nga.