Mã số 5480: Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.
Vợ suốt ngày nói một câu khiến tôi chán nhà, chán luôn cả TếtChỉ vì chuyện không đâu vào đâu, vợ tôi cũng suy diễn được đủ thứ, khiến tôi thực sự mệt mỏi.
Nhớ đêm giao thừa ở nhà mẹ đẻ, tôi bỗng rơi nước mắt khi chồng nói một câuMấy năm đón giao thừa ở nhà chồng, tôi cũng không nhớ rõ đã đi qua như thế nào. Bỗng năm nay, chồng tôi nói...
Tôi không thấy vui khi con riêng của chồng thương tôi hơn mẹ đẻXưa giờ, tôi giấu con về mẹ đẻ, để con nghe được câu chuyện này thông qua cách nhìn nhận của người khác thật sự không phải là ý hay.
Nhận tin bố qua đời khi đang đi cách lyNhận tin báo bố mất nhưng vì đang trong khu cách ly phòng dịch Covid-19, anh Dũng không thể về chịu tang bố nên đã xin phép được lập bàn thờ ngay trong khu cách ly.
Chuyện xúc động về người dân Làng Nủ viết đơn không nhận nhà tái định cưĐại diện ba hộ dân Làng Nủ viết đơn không nhận nhà tái định cư cho biết người thân của gia đình đã qua đời trong vụ lũ quét hồi tháng 9. Họ mong muốn nhường cơ hội cho những hoàn cảnh khó khăn hơn.
Tôi tìm được hạnh phúc mới, mẹ chồng đòi lại nhà và không cho nuôi conMẹ chồng nhắc lại lời giao ước khi tặng nhà cho tôi lúc trước. Bà muốn tôi ở vậy nuôi con. Nếu tôi đi lấy chồng, bà sẽ đòi nhà, đồng thời thằng bé phải giao lại cho bà nuôi.
Mang ảnh bố đẻ về thờ ở nhà, tôi bị mẹ vợ xúc phạm không tiếc lờiNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
Mã số 5337: "Bố tôi tai điếc, không nghe thấy tiếng đất đồi sạt lở để mà chạy đi"Vợ bỏ đi hơn 10 năm nay, ông Hoàng Văn Nhị cùng hai con sống nương tựa vào nhau. Ngày ông bị đất đồi sạt lở vùi lấp cùng căn nhà, con gái và con trai ông đều đi làm ăn xa.
Mã số 5427: Góa phụ nghèo khốn cùng nuôi 3 con tâm thần, mẹ già ốm yếuNgười chồng đổ bệnh ung thư, qua đời, để lại cho bà Xuân 3 con có lớn mà không có khôn, cùng người mẹ già 92 tuổi ngồi một chỗ. Góa phụ nghèo lâm vào cảnh cùng cực, không tìm ra lối thoát.
Những bí ẩn về vách đá “đẻ trứng”Khi “một quả trứng” trên vách đá rụng xuống, người làng lại đem về, thờ cúng ở nơi tôn nghiêm và cầu nguyện sinh được quý tử nối dõi tông đường.
Có nhà riêng, vợ muốn đưa bố mẹ đẻ về thờ cúngVợ chồng tôi vừa xây xong căn nhà 2 tầng. Cứ tưởng, có nhà riêng, hai vợ chồng sẽ hạnh phúc hơn, không ngờ lại có việc xảy ra khiến tôi rất bực.