Thừa thầy, thợ, thiếu chuyên gia trong ngành Thiết kế đồ họaNgành Mỹ thuật đa phương tiện đang trong giai đoạn bùng nổ của của sự thay đổi, của giai đoạn kỹ thuật số, giai đoạn vàng thau lẫn lộn, giai đoạn mà ai cũng có thể tự coi mình là designer khi có vô vàn các công cụ hỗ trợ dễ dàng tạo ra các sản phẩm mỹ thuật đa phương tiện.
Nửa thế kỷ truyền nghề chưa một lần thu học phí của lão nghệ nhân làng mộcỞ tuổi 72, nghệ nhân Nguyễn Văn Tiếp vẫn nhận dạy miễn phí cho bất kỳ ai có đam mê và mong muốn theo học nghề chạm mộc.
Chuyện bất ngờ về "nàng rắn hạnh phúc" mi cong, nặng 7 tấn ở Bắc Giang"Rắn hạnh phúc" ở Bắc Giang được miêu tả là một cô nàng tuổi 20, tạo hình đáng yêu với đôi mắt to tròn, mi cong vút. Đằng sau linh vật dễ thương này là câu chuyện về tâm huyết của người thợ chế tác.
Thợ trang điểm bị vu trộm tiền, bị lột đồ kiểm tra"Theo dõi sự việc trên mạng xã hội, tôi vừa giận, vừa tủi thân. Nghề này đủ thứ chuyện oái oăm xảy ra, thợ luôn phải hạ mình để tránh rủi ro, ấy vậy mà…", thợ trang điểm Gia Bảo thở dài.
Người Việt khéo tay hay làm, nhưng…Chúng ta rất khéo tay, chăm chỉ, chịu học hỏi... tại sao chỉ trở thành những người thợ giỏi, mà không phải nổi tiếng thế giới bằng những bằng phát minh, sáng chế?
Nghề bắt rắnNghề gì cũng có những buồn vui, cái nghề bắt rắn của anh cũng vậy. Hôm nào trong túi được nhiều con thì trong lòng cũng thấy phơi phới, còn hôm nào chớt quớt thì buồn hiu.
Cổ động viên điêu khắc chân dung Xuân Son cổ vũ đội tuyển Việt NamBa tiếng trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan, rất đông cổ động viên đã có mặt trước sân vận động Việt Trì để cổ vũ đội chủ nhà trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2024.
Ngày làm thợ hồ, tối đi học nghề, anh nông dân đất võ đổi đờiNgày làm thợ hồ, tối đến anh Nguyễn Văn Đen (44 tuổi, ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) đăng ký học các lớp nghề chăn nuôi thú y rồi áp dụng vào việc chăn nuôi của gia đình.
Khi thầy cô không kén chọn học sinhMình thích bài viết vì những vấn đề được nêu ra và thảo luận rất sát thực tế, có ích cho sự nghiệp trồng người của nước nhà lúc này.
Học sinh lớp 1 học như "thợ cày", ngày 8-9 tiếng: Chuyện không hiếmCô N.T.H., giáo viên tiểu học tại Hà Nội, nhận định, nhiều học sinh lớp 1 ra khỏi nhà lúc 7h30 sáng và trở về nhà lúc 7h30 tối.
Làng nghề gạch gốm nức tiếng miền Tây, loay hoay tìm cách bảo tồnTừng vang bóng một thời, nay làng gạch trăm tuổi nức tiếng miền Tây phải loay hoay tìm hướng đi mới. Một số chủ lò đầu tư công nghệ mong muốn vực dậy làng nghề.
Ép con đi phụ hồ, bán hàng rong, cha mẹ nhận cái kết "cười ra nước mắt"Để chấn chỉnh thái độ học tập của con, một số phụ huynh Trung Quốc đã bắt con lao động chân tay để "biết thế nào là vất vả". Kết quả phụ huynh nhận được rất... bi hài.