Mã số 5514: Bé gái 3 tuổi không chân, dị tật tay, "cõng" thêm căn bệnh quái ácTừ khi chào đời, Bình An đã phải chịu thiệt thòi hơn các anh chị của mình và bao trẻ nhỏ khác khi tay, chân bé không phát triển bình thường, bị suy tủy xương, thiếu máu bẩm sinh.
Chung cư ở TPHCM treo cờ "nhuộm đỏ" ban công, cư dân mặc áo dài ra phốMột chung cư tại TPHCM gây chú ý khi tất cả căn hộ đều "nhuộm đỏ" bằng cờ Tổ quốc, cư dân diện áo dài đỏ rực, xuống phố trong khí thế hào hùng.
Bác sĩ: Thuốc giả là bẫy độc, đặc biệt đối với trẻ em và người giàChỉ trong vòng 4 năm, Nguyễn Tiến Đạt và đồng bọn đã sản xuất, tự đặt tên số lượng lớn thuốc giả rồi tuồn ra khắp các tỉnh, thành trên toàn quốc, thu lời bất chính gần 200 tỷ đồng.
Bé Bắp "chiến binh ung thư" qua đời sau thời gian điều trị tại SingaporeLãnh đạo xã Phước Nam (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) đã tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương sau khi thông tin bé Bắp qua đời, không để xảy ra trục lợi từ thiện.
Văn học, nghệ thuật đã chuyển mình, vươn lên mạnh mẽTại Hội thảo khoa học 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau Ngày thống nhất đất nước, nhiều khách mời đã khẳng định, văn học, nghệ thuật trong những năm qua có sự phát triển, tiến bộ vượt bậc.
Quyền Linh lên tiếng khi bị "réo tên" vào vụ 573 nhãn hiệu sữa giảGần đây, MC Quyền Linh liên tục bị dân mạng nhắc tên, cho rằng anh quảng cáo sữa giả, sữa kém chất lượng.
Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường tổ chức hiến máu cứu ngườiChỉ trong sáng 20/2, các cán bộ, chiến sĩ thuộc Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và nhiều đơn vị của Bộ Công an đã hiến 300 đơn vị máu để cứu giúp đồng đội, người dân.
Mã số 5525: Nước mắt bế tắc trước cơ hội cuối cùng của người mẹ trẻ"Có những đêm, nhìn 2 con say giấc mà tôi rơi nước mắt. Sợ một ngày nào đó, tôi mất đi, 2 đứa nhỏ phải bơ vơ", chị Huỳnh Thị Minh Tiên, người mẹ ung thư máu nghẹn ngào chia sẻ.
Nên hỗ trợ tiền BHYT cho người thường xuyên hiến máuHoạt động hiến máu nhân đạo đang được thực hiện khá bài bản, hiệu quả, đặc biệt là đã tạo được phong trào, thu hút được khá đông người tham gia.
Mã số 5476: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện"Nhọc nhằn bón từng thìa cơm khô khốc cho bố, nước mắt tèm lem trên gương mặt xanh tái, cô bé bị bệnh tan máu bẩm sinh nói: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện".
Ăn lá lộc mại cuốn thịt lợn, người phụ nữ phải đi cấp cứuNghe nói ăn lá lộc mại chữa được táo bón, người phụ nữ 49 tuổi (Tân Sơn, Phú Thọ) đã lấy lá về cuốn thịt lợn ăn. Vài tiếng sau, chị bỗng thấy chóng mặt, buồn nôn, người yếu mệt, đi tiểu ra máu…
Mẹ liều mình cứu mạng con khỏi nanh vuốt báo hoa maiMột người phụ nữ Ấn Độ đã liều mạng của bản thân để cứu sống con trai khỏi hàm báo hoa mai, khi cậu bé bất ngờ bị con thú dữ tấn công.