Bổ ích cuộc thi “Thầy trò cùng leo núi”Giữa hàng loạt vụ việc xảy ra gần đây khiến dư luận xã hội cho rằng giữa người thầy và học trò đang có khoảng cách quá lớn, cuộc thi “Thầy trò cùng leo núi” là hoạt động giúp mối quan hệ thầy trò thêm gắn kết, gần gũi nhau hơn.
48 giờ sinh tử của phi công Mỹ giữa vòng vây truy bắt ở IranPhi công Mỹ đã trải qua 48 giờ sinh tử trên lãnh thổ Iran trước khi được giải cứu trong một chiến dịch táo bạo.
DCOM mang niềm vui đến điểm trường “4 không” trên đỉnh Cà LòĐiểm trường Cà Lò nằm cheo leo giữa núi rừng biên giới Cao Bằng, được gọi là trường “4 không”: không đường, không có nước sạch, không điện, không sóng điện thoại.
Cô gái trượt chân rơi xuống khi leo Everest, 44 năm vẫn chưa được tìm thấyMarty Hoey - thành viên của một đoàn thám hiểm Mỹ leo sườn Bắc núi Everest - đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn thương tâm năm 1982. Đến nay, thi thể của cô vẫn chưa được tìm thấy.
Ngày 20/11, học trò tặng bó rau, củ khoai khiến thầy giáo rơi nước mắtGương mặt tróc nẻ vì lạnh, đôi bàn tay lấm lem, các học trò vùng cao lần lượt mang rau, khoai lên tặng thầy dịp 20/11 khiến nhiều người xúc động.
Tranh cãi về bản án dành cho nhà leo núi Áo bỏ bạn gái chết trên núi tuyếtVụ án gây chấn động nước Áo đã khép lại khi Thomas Plamberger (39 tuổi) bị tuyên tội ngộ sát sau cái chết của bạn gái Kerstin Gurtner (32 tuổi) trên đỉnh Grossglockner - ngọn núi cao nhất nước này.
Học sinh miền núi Đà Nẵng được thầy cô lì xì trong ngày đầu trở lại trườngSau kỳ nghỉ Tết, gần 390 học sinh của một trường miền núi ở Đà Nẵng được thầy cô phát lì xì đầu năm. Dù số tiền lì xì chỉ 10.000 đồng nhưng tạo niềm vui cho các em trong ngày đầu trở lại trường.
Cô gái tử vong bi thảm vì bị bạn trai bỏ rơi trên đỉnh núi cao nhất nước ÁoPhiên tòa xét xử người đàn ông bị cáo buộc bỏ rơi bạn gái đến chết trên đỉnh núi cao nhất nước Áo hồi tháng 1 được ấn định diễn ra vào ngày 19/2/2026.
Học trò sống sót sau trận bom B52 kể ký ức đau thương về GS Đặng Văn NgữHơn 50 năm trôi qua, nữ bác sĩ sống sót sau trận bom B52 vẫn đau đớn khi nhớ về hình ảnh cuối cùng của Giáo sư Đặng Văn Ngữ.
“Giao nắng, chuyển yêu thương” mang Tết đến vùng caoKhi năm cũ dần khép lại, Tết gần kề, chuyến xe “Giao nắng, chuyển yêu thương” đã kịp đến với thầy trò vùng cao. Giữa cái lạnh cuối đông, áo ấm, thiết bị học tập, quà Tết không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt, mà còn mang theo hơi ấm mùa xuân.
Học trò vùng cao Điện Biên: “Chúng con mong có lớp học mới!”Điểm trường Huổi Quang 1, Trường PTDTBT Tiểu học Ma Thì Hồ, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cần thêm sự chung tay của bạn đọc Dân trí để những mong ước của các em học sinh sớm thành hiện thực.
Trường nội trú Si Pa Phìn - Kỳ tích mọc lên giữa mưa rừng Tây BắcDự án trường biên giới Si Pa Phìn được xem là một kỳ tích về tiến độ thi công trong điều kiện địa hình vùng sâu, vùng xa, giao thông cách trở và thời tiết khó khăn, khắc nghiệt.