Bạn đọc giúp đỡ cô bé 10 tuổi viết thư tha thiết tìm mẹ số tiền hơn 43 triệu đồngChia sẻ trước nỗi đau mất mát của bé 10 tuổi viết lá thư tha thiết tìm mẹ sau ngày bố bị tai nạn tử vong, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ cô bé với số tiền hơn 43 triệu đồng. Hiện 2 chị em cô bé đang ở cùng ông nội trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Nằm trong phòng bệnh, tôi ân hận khi nghe con trai và con dâu nói chuyệnNghe từng lời con dâu nói, nước mắt tôi chảy dài. Tôi thực sự không dám tin sau tất cả, mình vẫn còn nhận được sự chân thành này.
Chủ quán "nói đùa" 3 bát bún 1,2 triệu đồng viết thư tay xin lỗi kháchChủ quán bún riêu số 54 Bạch Mai (Hà Nội) cho biết đã gửi hoàn trả cho khách hàng số tiền thừa 1,08 triệu đồng. Sau đó, vị khách đã ủng hộ số tiền vào Quỹ Vì người nghèo của phường Bách Khoa.
Mã số 5477: Hai con mắc ung thư, mẹ nghèo gào khóc: "Xin thần chết hãy tha cho con!"Đang điều trị ung thư máu cho con trai thứ hai thì con trai đầu lại phát hiện ung thư não. Dù cố hết sức nhưng vợ chồng chị Xuân lâm vào bế tắc, bất lực khi kinh phí điều trị cho hai con quá lớn.
Mã số 5471: Cùng mắc ung thư, mẹ đơn thân không điều trị, nhường cơ hội sống cho conNợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa ung thư cho bản thân và con gái, sức cùng lực kiệt, chị Tình bỏ điều trị, nhường cơ hội kéo dài sự sống cho con.
Chồng phản bội suốt 18 năm, tôi vẫn quyết không ly hôn vì lý do nàySau tất cả, tôi chọn im lặng. Tôi chôn sâu nỗi đau này trong lòng và tiếp tục sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cú "trả đũa" của tôi khiến chồng ngoại tình trở thành kẻ trắng tayTôi từng nghĩ hôn nhân là chuyện cả đời, yêu thương, tin tưởng sẽ có được hạnh phúc. Nhưng tôi đã nhầm.
Chồng cặp bồ nhiều lần, đến khi bị bệnh lại trở về để tôi chăm sócCứ nghĩ đến những lần anh ta chà đạp lên cảm xúc của tôi để đi lăng nhăng, tôi rất hận anh ta. Giờ tôi chỉ muốn bỏ mặc cho anh ta sáng mắt.
Đòi tái hợp sau một năm ly hôn, chồng vẫn ngủ riêng phòng với tôiSau khi tái hợp, chồng tôi chủ động ngủ riêng ngay từ hôm đầu tiên. Thú thật, sau một năm ly hôn, tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện gần gũi. Thế nhưng, suốt hai tháng qua, anh ấy vẫn vậy.
Chồng một lần "bóc bánh trả tiền", vợ ôm hận 10 năm để tôi phải trả giá đắtVì một lần lầm lỡ, tôi đã đánh mất bản thân, đánh mất gia đình và khiến vợ trở thành người đàn bà thù hận.
Bắt gặp chồng ngoại tình, tôi không đánh ghen vẫn khiến họ nhục nhã"Hai người ở trong nhà nghỉ. Tôi đang đứng trước cửa phòng họ. Cô có đến không, tôi đứng đây chờ cô". Nhận được cuộc gọi báo tin, tuy không bất ngờ, tim tôi vẫn nhói đau.
Tha thứ cho vợ ngoại tình, tôi một lần nữa sốc nặng khi biết thêm sự thậtTôi cố gắng tự nhủ rằng, vợ tôi bị người ta hãm hại, lợi dụng. Tôi muốn tìm một lý do để có thể tha thứ cho vợ thêm một lần nữa.