Chuyện người lính vẽ hàng chục sơ đồ giúp tìm mộ liệt sĩRời quân ngũ từ chiến trường Lào với những thương tật chiến tranh in hằn trên thân thể, người thương binh 4/4 Nguyễn Hồng Hà không ngồi yên hưởng niềm vui hòa bình mà tiếp tục trăn trở với hành trình tìm mộ các đồng đội.
4 kịch bản xung đột Mỹ - Iran sau vụ tiêm kích F-15 bị bắn rơiKhi cuộc tìm kiếm phi công tiêm kích F-15 của Mỹ mất tích tại Iran tiếp tục, có những đồn đoán rằng số phận của phi công đó có thể thay đổi tiến trình của cuộc chiến.
Người lính hải quân mắc ung thư tim hiếm gặp đã qua đờiSau hơn nửa năm chống chọi với bệnh ung thư tim hiếm gặp, Thiếu tá hải quân Nguyễn Xuân Dũng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình.
Lao động Việt sang Hàn Quốc làm thời vụ buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạnTừ ngày 15/2, lao động thời vụ làm việc theo thị thực E-8 tại Hàn Quốc phải tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc.
"Những đồng tiền quý giá giúp con tôi được hóa trị"Mỗi sự sẻ chia của bạn đọc gửi tới chị Hòa không chỉ giúp vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm hy vọng, động lực để chị đối mặt với bệnh tật, vượt qua nghịch cảnh.
Salah sắp rời Liverpool, bến đỗ tương lai dần lộ diệnMohamed Salah xác nhận rời Liverpool cuối mùa, khép lại 9 năm thành công. Saudi Pro League nổi lên là điểm đến tiềm năng, với Al-Ittihad tạm dẫn đầu trong cuộc đua giành chữ ký ngôi sao Ai Cập.
10.000 ngày yêu của người phụ nữ cãi bố, quyết lấy anh thương binh bị liệtChuyện tình đặc biệt của họ bắt đầu bằng chữ "thương". 30 năm qua, tình yêu của hai con người này không cần lời thề. Nó hiện ra qua mỗi bữa cơm nóng hổi, qua những lần thay băng, dọn bỉm.
Những người lính 50 năm cưỡi “ngựa sắt” khiến bom đạn cúi đầuRời chiến trường với thương tật nặng, nhiều cựu chiến binh gắn bó hơn nửa thế kỷ với chiếc xe ba bánh. Trên những “con ngựa sắt” ấy, họ tiếp tục hành trình của đời lính trong những năm tháng yên bình.
Mã số 5886: Chồng khiếm thị, vợ khuyết tật vận động chật vật nuôi con bại nãoCả hai vợ chồng đều khuyết tật, con gái bị bại não, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Giữa bộn bề khó khăn, gia đình anh Mạnh đang rất cần những vòng tay nhân ái sẻ chia, giúp đỡ.
Những blouse trắng gác tuổi xuân làm bảo mẫu trọn đời ở "làng anh hùng"Tại nơi mà mỗi phần da thịt đều mang vết sẹo chiến tranh, có những người thầy thuốc đã dành cả thanh xuân để học cách hiểu "nỗi đau của người không cảm giác", là điểm tựa của những người anh hùng.
Những cử tri đặc biệt "cưỡi ngựa sắt" đi bầu cửTrong ngày bầu cử, hơn 40 thương binh liệt nửa người cùng nhau đến điểm bỏ phiếu bằng những chiếc xe lăn, xe ba bánh vốn là “đôi chân” đã gắn bó với họ hơn nửa thế kỷ.
Bộ Quốc phòng trả lời về kiến nghị tăng phụ cấp cho cựu chiến binhBộ Quốc phòng cho biết, trong những năm qua Đảng, Nhà nước đã quan tâm ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.