Mã số: 5912
Người lính hải quân mắc ung thư tim hiếm gặp đã qua đời
(Dân trí) - Sau hơn nửa năm chống chọi với bệnh ung thư tim hiếm gặp, Thiếu tá hải quân Nguyễn Xuân Dũng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình.
Ngày 3/4, thông tin từ gia đình, lễ an táng anh Nguyễn Xuân Dũng sẽ diễn ra vào 14h cùng ngày, tại quê nhà, xóm Tân Hòa, xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An. Anh Nguyễn Xuân Dũng là nhân vật trong bài viết "Người lính hải quân giành giật sự sống với căn bệnh ung thư tim cực hiếm", đăng trên báo Dân trí ngày 2/4.
Thiếu tá Nguyễn Xuân Dũng (SN 1990, quê xã Quảng Châu, Nghệ An) công tác tại Tiểu đoàn thông tin 455, Vùng 4 Hải quân, đóng tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Tháng 9/2025, anh được chẩn đoán mắc u tim, đã được phẫu thuật. Tuy nhiên, kết quả sinh thiết sau đó cho thấy Thiếu tá Dũng bị ung thư tim - một loại ung thư cực hiếm gặp.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Dũng đã qua đời sau hơn nửa năm kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư tim hiếm gặp (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Sau hơn nửa năm điều trị, trải qua 7 đợt xạ trị, dù các bác sĩ đã hết sức cố gắng nhưng tế bào ung thư đã di căn sang phổi, gan, khiến tình trạng bệnh tình của Thiếu tá Dũng nghiêm trọng hơn.
Theo bác sĩ Phan Anh Đặng, Khoa Hồi sức cấp cứu ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, chiều 2/4, bệnh nhân Nguyên Xuân Dũng lên cơn đau, nghi vỡ u gan lần 2. Bệnh nhân tỉnh táo, bình tĩnh đón nhận thông tin và có nguyện vọng dừng can thiệp để về nhà.
Anh Nguyễn Xuân Trọng (anh họ của Thiếu tá Dũng) cho biết, sau khi trở về nhà, anh Dũng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay gia đình.
“Mang trong mình bản lĩnh người lính, em kiên cường chiến đấu với bệnh tật và bình tĩnh đón nhận mọi thứ. Phút giây cuối đời, em có nhiều day dứt khi không thể tận hiếu với bố mẹ, không thể đồng hành cùng vợ trong chăm sóc, nuôi dưỡng các con, ước mơ, sự nghiệp vẫn đang dang dở...”, anh Trọng chia sẻ.
Theo anh Trọng, trong quá trình Thiếu tá Nguyễn Xuân Dũng chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo đã luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của thủ trưởng đơn vị, các đồng đội và gia đình. Những ngày cuối đời, Thiếu tá Dũng cũng được độc giả báo Dân trí đồng hành, hỗ trợ.
Thay mặt gia đình, anh Trọng xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo đơn vị, đồng chí, đồng nghiệp của Thiếu tá Dũng, đội ngũ y, bác sĩ, anh em, bạn bè, người thân, các tấm lòng hảo tâm... đã sát cánh cùng gia đình, trở thành điểm tựa tinh thần đối với anh Dũng trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.
Anh trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà, trong tiếc thương của gia đình, người thân. Thiếu tá Dũng qua đời, để lại người vợ trẻ và 2 con thơ, trong đó cậu con trai Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2023) bị hẹp thực quản bẩm sinh, sức khỏe kém, thường xuyên phải đi viện.








