Mã số 1369: Thương người cha già chăm 3 con bị bại não3 con người đã ngoài 30 tuổi nhưng chẳng khác nào những đứa trẻ vô tri. Người biết nói thì trọ trẹ đôi ba từ, người không biết nói thì chỉ biết cười hềnh hệch. Duy chỉ có nỗi đau nghẹn thắt lại nơi đôi mắt của người cha già.
Cụ ông 95 tuổi ở Hưng Yên vừa bón cơm cho vợ vừa hỏi "còn yêu chồng không?"Chứng kiến bố mẹ chồng đều ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng vẫn yêu thương, chăm sóc nhau mỗi ngày, chị Yến cho biết rất ngưỡng mộ tình cảm hai người dành cho nhau.
Mã số 5889: Bố qua đời, mẹ đi làm xa không về, 2 cháu nhỏ nương tựa ông bà già yếuTai nạn lao động cướp đi người con trai duy nhất của vợ chồng ông Bùi Văn Rét, để lại 2 cháu nhỏ bơ vơ. Ở tuổi gần 80, ông bà vẫn gắng gượng chăm sóc, nuôi nấng các cháu giữa muôn vàn thiếu thốn.
Vụ con đánh gãy tay mẹ mùng 3 Tết: Vì sao chưa đủ căn cứ khởi tố?Theo luật sư, dù hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích nhưng do đây là tội dung thuộc nhóm chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại, việc xử lý hình sự sẽ chỉ tiến hành nếu có đơn yêu cầu của người mẹ.
Đau đáu chuyện thuê giúp việc chăm cha mẹ giàCâu chuyện chạm tới nỗi lo âm thầm của rất nhiều gia đình Việt hôm nay - những gia đình có cha mẹ già, đang phải lựa chọn giữa ở nhà trông nom, thuê người hỗ trợ hay đưa cha, mẹ vào viện dưỡng lão.
Mã số 5851: Cha già suy thận đau đớn, 3 thế hệ chật vật tồn tại nơi rừng sâu núi thẳmGiữa rừng sâu núi thăm, trong căn nhà sàn đã xuống cấp, gia đình 3 thế hệ lâm cảnh khốn khó khi người cha già mắc bệnh nặng. Thu nhập bấp bênh khiến họ không biết xoay đâu ra tiền chữa bệnh.
Mở điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở nhà văn hoá: Chính sách nhân vănBộ Y tế đề xuất mở các điểm chăm sóc người cao tuổi ban ngày ngay tại nhà văn hóa, tổ dân phố. Đây không chỉ là một chính sách, mà là một cách nghĩ nhân văn.
01:47Mã số 5851: Cha già đau yếu, cả gia đình rơi vào đường cùng nơi rừng sâu núi thẳmNhiều năm qua, gia đình ba thế hệ người Tày đã quen với cảnh sống chật vật trên đỉnh núi quanh năm mây mù. Cha già đau yếu, cả nhà chỉ biết trông vào mảnh ruộng với thu nhập ít đến đau lòng.
Tết của người giàCàng lớn, người ta càng tiến về phía trước. Công việc, gia đình, con cái, trách nhiệm… tất cả đẩy ta đi. Chỉ có người già, khi đã gần đi hết vòng tròn, mới bắt đầu quay đầu nhìn lại.
Mong ước của người cha 75 tuổi và 3 con trai tật nguyền thành hiện thựcSống trong ngôi nhà xập xệ, ông Chín ở tỉnh Đắk Lắk cùng 3 con tật nguyền luôn mong có mái ấm mới. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ kinh phí giúp ông xây nhà kiên cố.
Người cha già và 3 người con tật nguyền đón niềm vui lớn ngày cận TếtNhững ngày cận Tết Nguyên đán, ông Chín ở tỉnh Đắk Lắk cùng 3 người con tật nguyền đón niềm vui lớn khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ gần 164 triệu đồng để xây dựng lại nhà mới.
Bạn đọc tiếp thêm hy vọng tới người bố địu con bại não hành trình vượt núiSau hành trình địu con vượt hơn 200km tìm cơ hội chữa trị, gia đình bé Gia Bảo đã nhận hơn 313 triệu đồng từ bạn đọc Dân trí, thắp lên hy vọng cho chặng đường điều trị phía trước.