"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.
Những món ngon đắt khách nhất chợ "nhà giàu" ở Hà Nội ngày TếtChim quay, cá kho, nem rán, gà luộc... được điểm danh là đắt khách nhất, gần như ai đến chợ Hàng Bè cũng mua về cho gia đình dịp Tết.
Đang làm việc lương nhiều người mơ ước, người đàn ông bỏ phố về quê nuôi gàĐang làm việc ở Hà Nội với mức lương mơ ước, anh Nguyễn Xuân Hưng bất ngờ bỏ phố về quê nuôi gà. Sau hơn 10 năm, anh sở hữu trang trại gà hàng chục nghìn con, mỗi năm lãi hàng trăm triệu đồng.
Những người nuôi nhốt đại xà: Mất mạng, cụt tay chân vì nọc độcDù nhiều người tử vong, cụt tay, cụt chân vì rắn hổ mang cắn, nhưng người dân làng rắn Vĩnh Sơn vẫn gắn bó với công việc nuôi con vật nguy hiểm này vì có thu nhập ổn định.
Bỏ nghề giáo, "bước qua vùng an toàn", 8x đổi đờiTừ bỏ nghề giáo viên, anh Thoa về quê nuôi gà chạy bộ trên khoảnh đồi sau nhà. Ngã rẽ nghề nghiệp táo bạo đã giúp chàng trai dân tộc Mường đổi đời.
"Đây là ngôi nhà đẹp nhất cuộc đời tôi"Ngồi giữa ngôi nhà Nhân ái vừa được xây khang trang, kiên cố, giọt nước mắt ngày an vui đã rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người cựu binh gần 80 tuổi một đời chăm vợ đau yếu và em trai tâm thần.
Gà thải không rõ nguồn gốc xâm nhập “thủ phủ” gà đồi Yên ThếNgay tại “thủ phủ” gà đồi Yên Thế tại huyện Yên Thế (Bắc Giang), các cơ quan chức năng địa phương đã phát hiện, bắt giữ cả một xe tải với 300 kg gà thải loại không rõ nguồn gốc trà trộn nhằm “rửa trắng” thành gà đồi xịn.
Gà đồi Yên Thế có ế?Trước thông tin sản lượng tiêu thụ gà đồi Yên Thế cung cấp cho thị trường Hà Nội đang sụt giảm mạnh do giá cao, bị tranh chấp về thương hiệu và gặp khó khăn trong cấp giấy kiểm dịch vận chuyển thì nhiều bà con chăn nuôi và các cơ quan chức năng huyện Yên Thế (Bắc Giang) lại đưa ra những thông tin trái ngược.
Kiếm tiền tỷ nhờ lên rừng nuôi gà sạch Tiên YênMô hình nuôi gà đồi Tiên Yên của anh Trần Văn Đa (sinh năm 1967) thôn Tềnh Pò, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh nằm ở giữa rừng, được vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi thối.
Hà Nội “đặt hàng” 5 triệu gà đồi đón TếtĐể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thực phẩm dịp Tết, UBND TP.Hà Nội đã “đặt hàng” huyện Yên Thế (Bắc Giang) cung cấp 5 triệu con gà đồi đặc sản (có dán tem) để bán vào dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.
Hà Nội thèm gà sạch, Yên Thế trúng đậmGà thải loại được ngăn chặn, nhu cầu của thị trường tăng… khiến dân nuôi gà đồi Yên Thế kiếm được hàng trăm triệu dịp Tết.