Mã số 5355: Cha mẹ ly hôn, thương cậu học trò nghỉ học để nuôi chú bại liệt, bà già yếu"Em muốn đi học lắm nhưng không có khả năng vì nếu đi thì bỏ lại bà nội và chú út không ai chăm sóc. Bà em nhiều bệnh mãn tính còn chú bị chấn thương sọ não, liệt nửa người", Minh nghẹn ngào nói.
Rời quê nhà, du khách Mỹ chi 40 triệu đồng/tháng sống thoải mái ở Việt NamTới Việt Nam du lịch cách đây 6 năm và chỉ dự định ở lại thời gian ngắn, không ngờ cuộc sống tại đây đã thu hút chàng trai người Mỹ khiến anh quyết định ở lại. Hiện anh chưa có kế hoạch về quê.
Lâm Vỹ Dạ làm giáo viên dạy trẻ, cảm thấy khó hơn dạy con mìnhĐảm nhiệm vai trò giáo viên trong chương trình thực tế "Trường học siêu sao", Lâm Vỹ Dạ thừa nhận cô trải qua nhiều thử thách khó khăn hơn dạy các con ở nhà.
Cô giáo 23 tuổi bỏ phố lên bản, mang con chữ đến học trò vùng caoVừa tốt nghiệp ngành Sư phạm, cô giáo Thanh Nga liền gửi dòng tin nhắn dài cho gia đình, tha thiết bày tỏ nỗi lòng muốn rời thành phố nhộn nhịp, mang con chữ đến học trò khó khăn ở bản làng vùng cao.
Tai nạn bất ngờ trong kỳ trăng mật khiến chàng trai phải cắt một tinh hoànTrong kỳ trăng mật ở Đà Lạt, chàng trai 26 tuổi bị va chạm khi chơi đua xe mô hình. Cậu không đi khám ngay mà đợi về đến Hà Nội, khi đó các bác sĩ buộc phải cắt bỏ tinh hoàn trái vì quá muộn.
HLV Amorim tuyên bố đanh thép sau chiến thắng quý giá của Man UtdPhát biểu sau chiến thắng trước Sunderland, HLV Ruben Amorim đã yêu cầu học trò chứng minh sự ủng hộ dành cho mình trong thời gian tới.
Nam sinh nghèo định danh làng "triệu view" với chiếc điện thoại trả gópRời giảng đường vì khó khăn, Alăng Brắc chạy xe ôm kiếm tiền mua trả góp một chiếc điện thoại, trở về quê nghèo làm TikToker “triệu view”, quảng bá đặc sản địa phương và giúp dân làng thoát nghèo.
Mã số 5743: Mẹ nghèo làm lao công, chắt chiu từng đồng cứu con bị bệnh hiểmSuốt 7 năm qua, bé Trần Phúc Hưng (ở Mường Phăng, Điện Biên) phải chống chọi với bệnh tan máu bẩm sinh. Người mẹ nghèo làm lao công, từng ngày gồng mình để giành giật sự sống cho con.
Cậu bé 12 tuổi mồ côi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 183 triệu đồngCậu học trò Khánh Duy ở Hà Tĩnh mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 12 tuổi. Cảm thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí cùng chung tay giúp đỡ em số tiền hơn 183 triệu đồng.
Từ cõi chết trở về, nam sinh 16 tuổi viết tiếp giấc mơ đến trườngTừng hôn mê sâu, phải thở máy, tính mạng nguy kịch, Trường đã hồi sinh kỳ diệu nhờ sự tận tâm của các y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai và tấm lòng sẻ chia của bạn đọc báo Dân trí.
Mã số 5723: Cậu bé 12 tuổi liên tiếp gánh tang thương và nỗi đau của gia đìnhMồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới 12 tuổi, cậu bé Đặng Viết Khánh Duy ở xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đang đứng trước nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng.
Clip “tai nạn nguy hiểm từ tình huống đời thường” nổi bật tuần quaĐoạn video ghi lại khoảnh khắc hai cậu bé gặp tai nạn nguy hiểm từ một tình huống tưởng như vô hại đã khiến nhiều người xem bị sốc, đồng thời là một trong những video nổi bật mạng xã hội tuần qua.