Thói háo danh, sống ảo của giới trẻ nhìn từ chiếc iPhone 6 "cong"Cùng một chiếc iPhone 6 bị móp vì giằng co với tên cướp rất gay cấn, nhưng lại có ít nhất 5 cô gái nhận mình là người bị hại. Vì sao lại có chuyện “hư cấu” như vậy?
Bổ nhiệm Hội đồng giáo sư: Cần người liêm chính, khả tín để loại bỏ thói háo danhXã hội và cộng đồng khoa học đang mong đợi sự ra đời của Hội đồng giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2019-2023 theo tiêu chuẩn đã được Chính phủ qui định trong Quyết định 37. Vậy, làm thế nào để chọn được các Hội đồng Giáo sư có uy tín khoa học, tự trọng và trách nhiệm?
Từ "háo danh" đến "mua danh ba vạn"Nhìn từ chuyện ồn ào "Nhà thơ thế giới" có thể thấy thói háo danh trong xã hội ta đang lây lan ra nhiều người, trở thành vấn nạn xã hội.
"To nhất, dài nhất" và những kỷ lục "chẳng biết để làm gì"Nhiều người cảm thán "cứ cái gì siêu to khổng lồ" sẽ được xác lập kỷ lục ở Việt Nam. Phải chăng thói háo danh đã khiến những kỷ lục "to nhất, dài nhất" xuất hiện như nấm sau mưa?
“Bệnh” kỉ lục, sao không chịu chữa?Thời gian gần đây, nhiều kỉ lục liên tiếp được xác lập ở xứ ta. Trong số hàng chục, hàng trăm kỉ lục được lập ấy, có những kỉ lục đáng tự hào, nó bổ sung, làm giàu thêm văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, có không ít những kỉ lục thuộc hàng vô bổ, được lập bởi thói háo danh, bệnh sĩ, hình thức và dĩ nhiên là phản cảm.
Đầu năm đi làm nhận lì xì tới tấp, nhân viên phi thẳng ra... tiệm vàngSau khi nhận lì xì tới tấp trong ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Duy ra thẳng tiệm vàng sắm cho mình nửa cây để lấy lộc.
GS. Trần Ngọc Thêm: Giáo dục “nhiễm” bệnh sĩ diện, háo danh của người ViệtTheo GS. Trần Ngọc Thêm, mục tiêu trên thực tế của giáo dục phổ thông Việt Nam lâu nay rất phức tạp, bởi lẽ bị chi phối bởi một loạt tật xấu phổ biến hàng đầu của người Việt Nam như: nói không đi đôi với làm, bệnh đối phó, tùy tiện, khôn vặt… và đặc biệt là thói sĩ diện - háo danh.
Nghệ sĩ Lê Mai kể chuyện rể Tây thích Tết, 10 năm ngồi 1 hàng trà đá quenỞ tuổi 86, nghệ sĩ Lê Mai vẫn rất minh mẫn, nhanh nhẹn. Hiện tại, bà sống một mình nhưng gần con cháu, những lúc rảnh rỗi bà gặp bạn bè nói chuyện, hàn huyên.
Vàng thật, nhất thế giới đích thựcVÀNG THẬT và NHẤT ĐÍCH THỰC! Đấy là giá trị của tấm huy chương vô giá mà người lính - xạ thủ Hoàng Xuân Vinh vừa giành được cho Tổ quốc. Nó hoàn toàn đối lập và xa lạ với những thứ phù phiếm, giả dối của những cái "nhất" thế giới mà không biết bao kẻ háo danh vẫn nhắm mắt lao theo, làm băng hoại những giá trị chân thực của cuộc sống và văn hóa.
Mua danh ba vạn...Những tưởng, việc tếu táo, đùa cợt cụm từ giáo sư – tiến sĩ (GS-TS) viết tắt thành hàng chục nghĩa khác nhau ở thập niên 80, không ngờ nó lại sống dậy giữa thời kỳ trí tuệ nhân tạo và 4.0.
Kiếm gái tình một đêm, người đàn ông "gặp" đúng vợ mìnhHáo hức mở ảnh ra xem, người đàn ông sốc nặng khi phát hiện đó là vợ mình.
Khách Việt chịu cái lạnh tê tái -30 độ C để hất nước sôi nóng lên trờiNhớ lại ngày đầu mới sang Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), Hiền Mai vốn quen ở xứ nhiệt đới nên bị sốc bởi nhiệt độ mùa đông có thể hạ xuống -20 độ C đến -30 độ C. Nếu không cẩn thận, cô rất dễ bị bỏng lạnh.