Gói bánh chưng dâng cúng Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo YếnTrong ngày cận Tết, các con cháu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về Vũng Chùa – Đảo Yến, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng tự gói bánh chưng dâng cúng Người theo phong tục cổ truyền của người Việt.
Hoa hậu Ngô Phương Lan: Tết vẫn thích được mừng tuổiTết đến xuân về, dù đã lớn, Hoa hậu Thế giới người Việt Ngô Phương Lan vẫn thích được mừng tuổi, thích đi lễ chùa và thích tự gói bánh chưng cho riêng mình.
Những phạm nhân đón TếtPhạm nhân được phát vật liệu để tự gói bánh chưng. Ban giám thị đến từng buồng giam chúc Tết những phạm nhân neo đơn. Đó là hình ảnh một cái Tết ấm cúng ở những trại giam.
Được mùa bánh chưng “tại gia” nhờ… lạm phátĐôi vợ chồng về hưu quyết định tự gói bánh chưng làm quà tết họ hàng để cắt giảm tiền tiêu tết. Các phụ huynh ở chung cư “lập hội” gói bánh cho con trẻ ăn tết đủ vị dù vẫn thiếu cảnh bếp lửa luộc bánh. Tết này, bánh chưng “tại gia” được mùa…
Bánh chưng “tại gia” giảm nửa sản lượng vì rétĐược một ngày trời tạnh ráo, hửng nắng, nhiều gia đình có lệ tự gói bánh chưng tìm tới chợ lá rong, mua rồi nhưng vẫn không chắc đã gói nếu cận Tết lại mưa rét. Lượng lá, lạt tiêu thụ cũng đã sụt đi hơn nửa, nhà buôn méo mặt.
Hàng trăm người dân Đồng Nai trắng đêm gói 3.000 bánh gửi vùng lũ Phú YênTranh thủ ngày cuối tuần, hàng trăm người dân Đồng Nai đã tập trung gói bánh chưng, bánh tét và xếp quần áo, nhu yếu phẩm thâu đêm để gửi đến đồng bào vùng lũ các tỉnh miền Trung.
Người dân Đồng Nai thâu đêm gói bánh chưng, bánh tét gửi về vùng lũHàng trăm người dân phường Trảng Dài (Đồng Nai) cùng nhau gói bánh chưng, bánh tét xuyên đêm, quyên góp hàng chục tấn nhu yếu phẩm để kịp gửi đến bà con vùng lũ miền Trung.
Người dân vùng lũ thiếu quần áo, Công an tỉnh Đắk Lắk vận động quyên gópVới việc người dân vùng lũ hiện thiếu quần áo khô ráo để mặc, Công an tỉnh Đắk Lắk vận động gấp cán bộ, chiến sĩ quyên góp để tập hợp chuyển đến bà con sớm nhất.
Khách ở sân bay tại TPHCM cố ăn 30 cái bánh bột lọc vì bị cấm mang tới NhậtVới 3kg bánh bột lọc nhân tôm thịt, anh Tâm định sẽ mang sang Nhật Bản làm quà cho mọi người. Tuy nhiên khi biết không được mang các sản phẩm chứa thịt lợn, chàng trai phải cố ăn 30 cái cho đỡ phí.
Ngôi làng người Tày ở Việt Nam là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025"Tối 7/11, đêm khai mạc Lễ hội Du lịch Mùa vàng Bắc Sơn 2025 diễn ra, với điểm nhấn là khoảnh khắc Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được trao danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".
Người Thái Nguyên "trả ơn" Đắk Lắk và hành động nghĩa tình của chủ quán cơmThấy đoàn từ thiện đi hỗ trợ Đắk Lắk, chủ quán cơm ở Ninh Bình không ngần ngại miễn phí toàn bộ bữa ăn, góp chút sức cho đoàn sớm tiếp cận bà con vùng lũ.
Thực phẩm, thuốc men theo chân người dân vượt trăm cây số xem A80Bên cạnh quạt, nước uống hay ô dù chống nắng, người dân chuẩn bị cả bánh chưng, giò chả… mang từ quê lên, biến khoảng thời gian chờ đợi xem A80 thành một “bữa picnic” đặc biệt giữa Thủ đô.