Cháu nhà thơ Tế Hanh và hành trình nối dài văn hóa ViệtSuốt từ khi định cư tại tại Mỹ năm 1991 đến nay, Trần Thắng (sinh năm 1970, cháu nhà thơ Tế Hanh, Chủ tịch Viện Văn hóa Giáo dục Việt Nam tại Mỹ - IVCE), miệt mài với những hoạt động “nối dài văn hóa Việt”.
Đề thi và đáp án môn ngữ văn lớp 10 tỉnh Quảng Ninh 2025Đề thi môn ngữ văn vào lớp 10 tỉnh Quảng Ninh cho ngữ liệu là 1 trích đoạn thơ rất dài của nhà thơ Tế Hanh.
Clip đọc rap bài thơ "Quê hương" thu hút hàng chục ngàn likeBài thơ "Quê hương" của nhà thơ Tế Hanh được một bạn trẻ phổ thành một bài hát rap đang được cộng đồng mạng yêu thích.
Nhà thơ “Nhớ con sông quê hương” qua đờiNhà thơ Tế Hanh, tác giả của bài thơ “Nhớ con sông quê hương” nổi tiếng đã qua đời lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay (16/7) tại Hà Nội sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh xuất huyết não.
“Người thơ” cuối cùng của Thi nhân Việt Nam đã ra điSau sự ra đi của nhà thơ Tế Hanh vào năm 2009, người yêu thơ bỗng giật mình bởi chứng nhân của phong trào Thơ mới chỉ còn lại Xuân Tâm. Nhưng ngày 4/2 vừa qua, “người thơ” cuối cùng ấy đã ra đi mãi mãi.
Câu thơ “ma ám” ngành Đường sắt Việt Nam?Nghĩ về ngành đường sắt hôm nay không khỏi nhớ về câu thơ của thi sĩ Tế Hanh: “Tôi thấy tôi thương những chiếc tầu – Ngàn đời không đủ sức đi mau…”. Phải chăng câu thơ giàu sự “tiên tri” này đã “ám” vào ngành giao thông vận tải chủ lực của Việt Nam ở một đất nước có chiều dài đến hàng ngàn km?
Tình Bắc Nam chung chảy một dòngTrong tâm hồn mỗi nhà thơ đều có một dòng sông. Với Nhà thơ Tế Hanh còn hơn thế bởi cùng với dòng sông Trà Bồng (Quảng Ngãi) là nỗi niềm thương nhớ quê hương da diết. Bài thơ được tác giả viết năm 1956 sau khi tập kết ra Miền Bắc. Gần 60 năm trôi qua kể từ ngày bài thơ ra đời và gần 40 năm đất nước thống nhất, bài thơ mãi trường tồn cùng thi ca Việt Nam.
Bầu trời Hội An bừng sáng trong đêm lễ hội ánh sáng và di sảnDu khách và người dân mãn nhãn với màn trình diễn drone đèn lồng rồng - phượng bừng sáng bầu trời phố cổ Hội An.
Mẹ và vợ tôi cãi nhau suốt ngày chỉ vì... vàngTôi căm ghét mỗi khi ai đó nhắc đến vàng. Chỉ vì vàng mà nhà tôi căng thẳng. Tôi không biết làm sao để ngừng chiến?
Cuộc sống làm dâu hào môn của “hoa hậu đẹp nhất Hong Kong”Được mệnh danh là “hoa hậu đẹp nhất Hong Kong”, Lý Gia Hân ghi dấu ấn nhờ nhan sắc lai cuốn hút. Sau khi kết hôn, cô rút khỏi làng giải trí, làm con dâu của gia tộc giàu có tại Hong Kong (Trung Quốc).
Dâng hương khai Xuân Bính Ngọ tại Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng LongSáng 25/2, tại di tích Điện Kính Thiên, Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương khai Xuân Bính Ngọ 2026.
Quảng Ninh tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 11.000 tỷ đồngQuảng Ninh kêu gọi đầu tư cho khu đô thị hỗn hợp 132ha tại phường Quang Hanh, tổng vốn 11.295 tỷ đồng.