Cuộc đời bắt đầu từ những ước mơTôi đến Mỹ năm 19 tuổi, không người thân, không ngôn ngữ, không hiểu văn hóa. Bản năng thôi thúc tôi, nhắc nhở tôi "phải sống, phải tồn tại" để thực hiện ước mơ của mình.
Chấp nhận "hẹn hò bí mật" để bảo vệ hạnh phúc gia đìnhSự bồng bột của tuổi trẻ 6 năm trước đã khiến tôi phải sống trong day dứt. Giờ đây, sự thật có nguy cơ bị phơi bày và hạnh phúc của tôi sẽ bị đe doạ nếu tôi không... ngoại tình.
Trần Ly Ly: “Chồng tôi chưa bao giờ phải chịu đựng sự “điên rồ” của tôi”“Bởi vì tất cả những suy nghĩ “điên rồ” tôi đã trút hết vào nghệ thuật nên anh ấy chưa bao giờ phải chịu đựng cái điều đó ở tôi cả. Với tôi, tác phẩm mới là nơi tôi phải sống khác người”, NSƯT Trần Ly Ly tâm sự.
Sự thật đằng sau việc chồng tôi đòi ra ở riêngNhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi là con trai duy nhất. Vậy nên sau khi cưới chúng tôi phải sống chung với mẹ chồng cũng là chuyện đương nhiên. Thời gian đầu làm dâu của tôi cũng khá khó khăn. Khó không phải bởi mẹ chồng mà là cô em chồng chua ngoa và quá quắt.
Chí Trung: Không thấy thú vị với cuộc sống “đại gia”!“Vào vai đại gia, tôi phải sống một cuộc sống chưa từng trải nghiệm, suốt ngày lê la khắp các nhà hàng, vũ trường, theo đuổi các cô gái đẹp”, “Đại gia” Chí Trung kể chuyện đóng vai nhà giàu!
Tử vong sau tiêm: Nỗi ám ảnh của các y bác sĩNhiều y bác sỹ tâm sự: “Mỗi mũi tiêm thành công là lòng chúng tôi nhẹ nhõm và vui sướng vô cùng nhưng cũng có những mũi tiêm khiến chúng tôi phải sống trong nỗi ám ảnh suốt nhiều năm trời...”.
Mẹ chồng luôn miệng chửi dâu “ngu”Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay được 5 năm, vì chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên tôi phải sống cùng bố mẹ chồng. Bố chồng tôi là cán bộ về hưu nên ăn nói cũng dễ chịu, trong khi đó mẹ chồng tôi thì khác hẳn, bà là dân buôn bán, luôn có những lời nói xúc phạm đến danh dự của tôi.
Nam thanh niên chuyển giới ở Hải Phòng có trúng tuyển nghĩa vụ quân sự?Nguyễn Hoàng Như, 22 tuổi, ở xã Kiến Minh (Hải Phòng), người chuyển giới có ngoại hình nữ giới, không trúng tuyển trong đợt sơ tuyển nghĩa vụ quân sự cuối tháng 10, được xếp vào danh sách dự bị.
Trót ngủ với trai lạ, tôi không ngờ mẹ chồng lạnh lùng nói đúng một câuThấy mức độ nghiệm trọng của sự việc, tôi biết mình không thể giấu thêm được nữa. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không tức giận mà chỉ nói...
Mã số 5767: Bản nghèo Điện Biên mong níu giữ tính mạng chiến sĩ trẻ hết lòng vì dânBà con ở Tả Kố Khừ (Điện Biên) còn nghèo khó, không giúp được nhiều nên ai cũng thương, lo, mong cho chiến sĩ Lỳ Sinh Cà được hỗ trợ để tiếp tục điều trị, giữ lại hy vọng sống.
Gặp con nhà hàng xóm, tôi xấu hổ chỉ dám cúi đầu suốt 30 nămCứ mỗi lần đi ngang nhà bà ấy, tôi lại chùn bước. Cổng nhà đã sơn lại, cây khế ngoài sân vẫn còn. Tôi muốn bước vào, gọi một tiếng nhưng môi cứng lại.
Kiếm trăm triệu mỗi tháng khi sang Úc làm nôngThấy ông chủ ở Úc mày mò học tập trí tuệ nhân tạo, chị Diệu Hiền thấm thía "làm nông không chỉ biết nghề nông".