Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Cách giúp trẻ nhanh chóng bắt nhịp với việc học sau kỳ nghỉ TếtTrẻ có thể sẽ cảm thấy khó quay trở lại với nề nếp học tập và sinh hoạt như cũ sau kỳ nghỉ Tết. Cha mẹ cần biết cách để có thể giúp trẻ và cả gia đình cùng hào hứng quay lại với học tập và công việc.
Ấm áp ngày Tết ở "xóm chạy thận"Những ngày Tết, cuộc sống của bệnh nhân ở "xóm chạy thận" ấm áp hơn vì sự quan tâm của các ban, ngành, nhà hảo tâm bằng những món quà cùng lời chúc đầy ắp tình thương.
Nhớ đêm giao thừa ở nhà mẹ đẻ, tôi bỗng rơi nước mắt khi chồng nói một câuMấy năm đón giao thừa ở nhà chồng, tôi cũng không nhớ rõ đã đi qua như thế nào. Bỗng năm nay, chồng tôi nói...
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Cách để trẻ không quên hẳn việc học trong kỳ nghỉ TếtCha mẹ cần giúp trẻ có những hoạt động kích thích trí não, để trẻ không quên hứng thú dành cho hoạt động sáng tạo, khám phá. Điều này sẽ giúp trẻ có tâm lý tốt khi quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ.
Mùa lạnh, liên tiếp nhiều ca bị xoắn tinh hoànNhững ngày vừa qua, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội liên tiếp tiếp nhận nhiều trường hợp bị xoắn tinh hoàn, cá biệt có ngày có đến 3 ca. Đáng chú ý có bệnh nhân nhập viện muộn phải cắt bỏ tinh hoàn.
"Đây là ngôi nhà đẹp nhất cuộc đời tôi"Ngồi giữa ngôi nhà Nhân ái vừa được xây khang trang, kiên cố, giọt nước mắt ngày an vui đã rơi trên khuôn mặt khắc khổ của người cựu binh gần 80 tuổi một đời chăm vợ đau yếu và em trai tâm thần.
Hà Nội rét 10 độ C, các "nàng thơ" dậy từ 4h diện áo váy chụp ảnh ở hồ GươmThời tiết sáng 13/1 tại Hà Nội dao động 8-10 độ C, trời rét đậm, nhưng từ 4h nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị đạo cụ, xúng xính áo váy đến khu vực hồ Hoàn Kiếm để chụp ảnh không khí Tết Nguyên đán.
Hà Nội: Chữa bệnh theo google, người đàn ông phải cắt tinh hoànKhi thấy đau tinh hoàn, người đàn ông đã tự ý sử dụng thuốc và điều trị sai cách.
Bà mẹ phản ứng đáng yêu khi con bí mật đưa cháu nội từ Nhật về ăn TếtThấy vợ chồng con trai bí mật đưa cháu nội 7 tháng tuổi từ Nhật Bản về nhà ăn Tết, bà Chinh vỡ òa, đánh mạnh hai tay vào đùi vì "không dám tin là sự thật".
Cưới nhau 7 ngày vẫn chưa "động phòng", tôi đau đớn khi nghe vợ thú nhậnTối qua, khi nhìn vợ ngồi máy tính đến 2h sáng vẫn chưa lên giường, tôi đã nổi cáu: "Rốt cuộc, chúng ta có phải là vợ chồng không?". Có lẽ, giọng tôi hơi nặng nề khiến em sợ đến bật khóc.