Giấc mơ kỳ lạ và hành trình đi tìm đồng đội của cựu binhHơn 30 năm qua, cựu chiến binh Thái Gia Tiến, quê ở tỉnh Nghệ An đã lặng lẽ đi tìm hài cốt đồng đội. Với ông, còn sức là còn đi, để giữ trọn lời hứa năm xưa giữa chiến trường khói lửa.
Người cựu binh già và 2 thập kỷ lặn lội đi tìm hài cốt đồng độiThời chiến, ông Huỳnh Trí ở (An Giang) tham gia chiến đấu. Thời bình Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Trí lại dành gần 2 thập kỷ tìm hài cốt đồng đội đưa về đất mẹ.
34 năm đi tìm hài cốt đồng độiĐiều khiến đôi chân ông chưa bao giờ chùn bước, ý nghĩ chưa bao giờ nhụt chí - đó là hai tiếng “đồng đội” thiêng liêng. Suốt 34 năm nay, ông một băng rừng, lội suối, chỉ có một ước nguyện duy nhất là đưa hài cốt đồng đội về bên cạnh người thân của họ.
Lời hứa của người lính già cả đời đi tìm hài cốt đồng độiVì lời hứa với đồng đội tại chiến trường năm xưa, hơn 20 năm qua, ông Nguyễn Cao Xiểm (TP Cần Thơ) cất công tìm kiếm và giúp đỡ cho hơn 1.000 gia đình nhận được hài cốt liệt sĩ về an táng.
03:56Người cựu chiến binh 34 năm đi tìm hài cốt đồng đội.Điều khiến chân ông chưa bao giờ chùn bước, ý nghĩ chưa bao giờ vụt tắt việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ, đó là hai tiếng “đồng đội” thiêng liêng. Suốt 34 năm nay, ông một băng rừng, lội suối, chỉ có một ước nguyện duy nhất là đưa hài cốt đồng đội về bên cạnh người thân của họ.
Gặp người cựu chiến binh nhiều năm đi tìm hài cốt đồng độiChiến tranh đã lùi xa nhưng hàng vạn người lính vẫn nằm lại nơi đất lạnh xa lạ. May mắn trở về sau chiến tranh, người cựu chiến binh Trương Minh (70 tuổi, trú xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) vẫn luôn miệt mài hỗ trợ địa phương, gia đình liệt sĩ tìm kiếm hài cốt người thân.
Người cựu binh vay tiền ngân hàng đi tìm hài cốt đồng độiRòng rã suốt 9 năm trèo đèo, vượt suối, có nhiều lúc ông phải vay tiền ngân hàng để có kinh phí cho việc tìm kiếm hài cốt đồng đội. Với ông, những việc làm “nhỏ bé” ấy để mong bù đắp, xoa dịu, làm vơi bớt nỗi đau của các gia đình liệt sỹ.
Anh hùng lực lượng vũ trang với nỗi trăn trở về đồng đội đã khuấtTrong chiến đấu, ông Phạm Văn Thọ đã đánh trên 40 trận. Trở về thời bình ông miệt mài đi tìm hài cốt đồng đội và trích lương giúp đỡ gia đình chính sách.
Cựu chiến binh 86 tuổi mang bệnh ung thư vẫn đau đáu tìm đồng độiÔng Lai Chu Kiều (mọi người thường gọi là Ba Kiều), 86 tuổi, ngụ xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh đã nhiều lần không ngại xa xôi, bệnh tật, lặn lội sang đất bạn Campuchia tìm hài cốt đồng đội - những người đã từng cùng ông ngày đêm chiến đấu trên chiến trường năm xưa.
Cựu thanh niên xung phong 27 Tết “bỏ nhà” vào rừng tìm mộ liệt sỹCòn nhớ đợt đó, dù đã 27 Tết, nhà nhà đang lo sắm sửa đón xuân thì ông Hải lại khăn gói lên đường về chiến trường xưa ở xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định), thuê người dẫn đường vào tận rừng sâu để tìm hài cốt đồng đội.
Hành trình tìm đồng đội của người cựu chiến binh giàTừ khi tìm được cuốn sổ sinh tử của đơn vị, ông đã lặn lội khắp nơi tìm hài cốt đồng đội. Những trăn trở, day dứt thôi thúc ông lên đường nhưng bao lần ông ra đi rồi lại ra về tay trắng…
Xúc động hành trình tìm lại ngôi mộ chung của 13 đồng độiĐã 2 năm kể từ ngày đi tìm hài cốt đồng đội hy sinh, những cựu chiến binh tại chiến trường Quảng Trị anh hùng vẫn đầy xúc động khi nhớ về phút giây gặp lại đồng đội đã khuất và bà con từng giúp đỡ họ trong cuộc chiến tranh vệ quốc năm xưa.