Giấc mơ kỳ lạ và hành trình đi tìm đồng đội của cựu binh
(Dân trí) - Hơn 30 năm qua, cựu chiến binh Thái Gia Tiến, quê ở tỉnh Nghệ An đã lặng lẽ đi tìm hài cốt đồng đội. Với ông, còn sức là còn đi, để giữ trọn lời hứa năm xưa giữa chiến trường khói lửa.
Ông Thái Gia Tiến (72 tuổi), sinh sống tại xóm 12, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, là một cựu chiến binh với sứ mệnh đặc biệt, tìm kiếm và đưa hài cốt đồng đội trở về quê hương.
Dù chiến tranh đã lùi xa nửa thế kỷ, nhưng ký ức về những người đồng đội đã ngã xuống vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí ông.

"Phải biết thương mình, tự chăm sóc lấy mình, phải giảm những chuyến đi xa không cần thiết...", đọc những lời nhắc nhở của vợ đặt ở góc bàn làm việc, ông Thái Gia Tiến chỉ mỉm cười "Bà ấy nhắc vậy thôi, chứ vẫn âm thầm ủng hộ tôi".
Hơn 30 năm qua, nhờ người vợ tảo tần quán xuyến việc nhà, ông Tiến đã miệt mài ngược xuôi khắp miền Nam, thực hiện một sứ mệnh không ai giao, chỉ xuất phát từ một lời hứa thiêng liêng là tìm đồng đội, đưa các anh trở về với quê hương.
Ông kể lại, năm 1972, khi đang học lớp 10, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ và chiến đấu cho đến ngày đất nước thống nhất.
"Tôi trở về với thân phận thương binh, còn nhiều đồng đội thì mãi mãi nằm lại chiến trường. Nghĩ vậy, tôi không cho phép mình an nhàn", ông Tiến chia sẻ.
Hành trình tìm kiếm đồng đội của ông Tiến bắt đầu năm 1991, từ một giấc mơ kỳ lạ. Thời điểm đó, khi dự đám giỗ một đồng đội ở tỉnh Sóc Trăng, ông dự định chụp ảnh người con của liệt sỹ để vẽ ảnh thờ. Tuy vậy, ngay đêm hôm đó, ông mơ thấy đồng đội trách móc việc đưa ảnh con mình lên bàn thờ.
Giấc mơ ấy đã đánh thức ký ức về liệt sỹ Đinh Viết Thỏa, người bạn cùng quê huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Ông Tiến nhớ lại, ngày liệt sỹ Thỏa hy sinh, ông từng ghi lại họ tên, quê quán và hứa nếu còn sống, ông sẽ quay lại tìm đồng đội.
Cuối năm 1991, sau nhiều nỗ lực, ông tìm được người từng trực tiếp chôn cất liệt sỹ Thỏa. Cùng với em trai liệt sỹ, ông trở lại chiến trường xưa, cất bốc hài cốt đưa về quê hương.
"Nhìn gia đình liệt sỹ òa khóc khi đón hài cốt, tôi hiểu, công việc này không chỉ cho người đã khuất mà còn những người đang sống", ông Tiến nghẹn ngào chia sẻ.
Từ đó, hành trình chưa bao giờ dừng lại, ông Tiến trở thành "cầu nối" những manh mối rời rạc, kết nối đồng đội cũ, thành lập các tiểu ban liên lạc cựu chiến binh ở nhiều huyện, miệt mài nghiên cứu hồ sơ, hỗ trợ thân nhân liệt sỹ giám định ADN.
Đến nay, ông Tiến đã giúp 16 gia đình tìm lại hài cốt liệt sỹ, đưa các anh trở về quê nhà yên nghỉ.
Cầm tập hồ sơ dày, ông Tiến chậm rãi, nói: "Vẫn còn mấy trăm đồng đội chưa được tìm thấy".
Trong hành trình của ông Tiến có sự ủng hộ, chia sẻ của người vợ là bà Đặng Thị Hương.

"Có lúc tôi cũng tủi thân, khóc vì ông đi biền biệt. Nhưng rồi khi thấy nước mắt mừng tủi của các gia đình, tôi mới thực sự hiểu và ủng hộ việc làm của ông. Giờ chỉ mong ông giữ gìn sức khỏe, còn sức thì cứ đi", bà Hương chia sẻ.
Ông Nguyễn Tài Quý, Chủ tịch UBND xã Tường Sơn, nói: "Ông Tiến là người có tinh thần đồng đội, lòng thương yêu vô bờ bến và sự tận tụy hiếm có. Việc ông làm hoàn toàn vô tư, không vì mục đích riêng, mà vì cái chung".
Ông Tiến từng làm công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Anh Sơn, sau đó nghỉ hưu và đảm nhận Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 12. Ông không chỉ giúp người địa phương mà còn hỗ trợ các gia đình liệt sỹ ở nhiều địa phương khác.