Bình Định:

Cựu thanh niên xung phong 27 Tết “bỏ nhà” vào rừng tìm mộ liệt sỹ

(Dân trí) - Còn nhớ đợt đó, dù đã 27 Tết, nhà nhà đang lo sắm sửa đón xuân thì ông Hải lại khăn gói lên đường về chiến trường xưa ở xã An Hưng (huyện An Lão, Bình Định), thuê người dẫn đường vào tận rừng sâu để tìm hài cốt đồng đội.

 

Cựu thanh niên xung phong 27 Tết “bỏ nhà” vào rừng tìm mộ liệt sỹ

Đó là câu chuyện về ông Lê Xuân Hải (63 tuổi, ở xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), cựu thanh niên xung phong có nhiều năm đi tìm mộ liệt sỹ, người góp công lớn trong việc đưa nhiều hài cốt liệt sỹ về quê hương, gia đình.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, năm 16 tuổi, ông Hải tham gia vào đội du kích địa phương, đến 18 tuổi vào Ban Giao vận tỉnh Bình Định. Thời kỳ này, ông Hải tham gia phục vụ ở nhiều đơn vị: y tá của các đơn vị hành lang rồi chuyển qua vật tư. Khi còn làm y tá của các đơn vị hành lang, ông phải có mặt ở trận địa phòng khi đồng đội ốm đau hay bị thương để cứu chữa kịp thời.

 

Cựu TNXP Lê Xuân Hải (xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) 27 Tết vào rừng tìm mộ liệt sỹ quê ở Thái Bình hy sinh ở chiến trường huyện An Lão, Bình Định
Cựu TNXP Lê Xuân Hải (xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) 27 Tết vào rừng tìm mộ liệt sỹ quê ở Thái Bình hy sinh ở chiến trường huyện An Lão, Bình Định

Sau khi chuyển qua đơn vị vật tư, trách nhiệm càng quan trọng hơn bởi phải đảm bảo an toàn cho những chuyến xe chở phương tiện phục vụ cho chiến trường. Trong những lần làm nhiệm vụ, không ít lần bị phục kích, lọt vào vòng vây của địch nhưng bằng sự mưu trí, nắm vững địa bàn, ông cùng đồng đội mình đã thoát chết.

Tuy nhiên, không phải chuyến đi nào cũng thành công, có lần ông bất lực chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống. Đó là đêm 11/11/1973, ông cùng 6 đồng đội được phân công đón chuyến hàng chở dầu thắng từ Sài Gòn về xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn thì bị địch phục kích; ông chứng kiến người đồng đội Nguyễn Văn Hạnh hy sinh. Đến giờ phần mộ liệt sỹ Hạnh nằm chính xác ở đâu ông cũng không biết.

Sau giải phóng, ông Hải trở với quê hương làm ruộng và có cuộc sống yên bình với vợ cùng 3 người con nay đều thành đạt. Thế nhưng, trong thâm tâm người cựu thanh niên xung phong năm xưa vẫn nhớ như in những kỷ niệm cùng đồng đội vào sinh ra tử nơi chiến trường. Năm tháng ấy thật hào hùng nhưng cũng đau thương. Và trong số đó, còn biết bao liệt sỹ còn nằm lại chiến trường. Suốt 10 năm qua, ông cùng những cựu thanh niên xung phong xã Hoài Hảo vẫn âm thầm đi khắp các chiến trường trong tỉnh đi tìm mộ liệt sỹ để đưa các anh về với quê hương, gia đình.

Lần gần nhất, đúng ngày 27 âm lịch Tết Ất Mùi 2015, trong khi nhà nhà rộn ràng lo toan chuẩn bị đón xuân năm mới thì ông Hải gác lại chuyện gia đình, khăn gói lên đường về chiến trường xưa xã An Hưng, huyện An Lão, thuê người dẫn đường vượt sông, 5 lần vào sâu trong núi cao tìm bằng được vị trí liệt sỹ Lê Minh Viện (quê ở Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) để báo gia đình liệt sỹ biết. Sau Tết, gia đình liệt sỹ Viện từ Thái Bình vào Bình Định, phối hợp với tỉnh Hội Bình Định đã đến tận nơi bốc và đưa hài cốt về mai táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê nhà.

 

Cuộc sống đời thường của người cựu TNXP là làm ruộng, chăn nuôi heo, bò dù 3 đứa con cái đã thành đạt
Cuộc sống đời thường của người cựu TNXP là làm ruộng, chăn nuôi heo, bò dù 3 đứa con cái đã thành đạt

“Thực tế trong chiến tranh có nhiều nỗi khổ mà kể ra chẳng hết. Đó là những ký ức sẽ chẳng bao giờ quên đối với người cầm súng. Bản thân tôi và một số đồng đội may mắn được đón ngày đất nước thống nhất. Giờ ngẫm lại, biết bao đồng đội đã hy sinh mà giờ vẫn chưa tìm thấy phần mộ khiến lòng mình nặng trĩu. Nhưng mỗi khi đưa được một liệt sỹ trở về với quê hương, với gia đình họ, lòng tôi thấy nhẹ hẳn”, người cựu thanh niên xung phong trải lòng.

Với thành tích nhiều năm tham gia tìm mộ liệt sỹ, cựu TNXP Lê Xuân Hải được Ban chấp hành Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nghĩa tình đồng đội và xây dựng Hội năm 2006 và nhiều giấy khen của tỉnh Bình Định trao tặng.

Như Trần - Doãn Công
(ledoancong@dantri.com.vn)