Tướng Thước: Formosa gây thiệt hại đến đâu phải đền bù đến đó“Bất kể ai gây ra hậu quả nặng nề như vậy đều phải bị xử lý thích đáng theo pháp luật. Nhà nước không được nhân nhượng, du di cho đối tượng gây ra thảm họa môi trường ở biển miền Trung. Thiệt hại đến đâu, họ phải đền bù đến đó”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước trao đổi với PV Dân trí.
Tướng Thước nói về tâm và tầm đại biểu Quốc hộiNhân sự kiện 'tứ đại ngu', Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh Quân khu IV, ĐBQH các khóa VIII, IX, X, trao đổi với Tiền Phong về văn hóa nghị trường, tâm và tầm của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH).
Tướng Thước kể về 3 nguyên tắc vàng trong “Binh pháp Đại tướng”Theo Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, chiến dịch Tây Nguyên đã triệt để áp dụng ba nguyên tắc vàng trong binh pháp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, góp phần quan trọng làm nên dấu son trên trang sử vẻ vang của quân đội ta.
Tướng Thước và những ký ức không thể quên về cuộc chiến chống Pôn Pốt“Cả làng Samát - Thiện Vôn không một bóng người, một khung cảnh rùng rợn hiện lên trước mắt chúng tôi khi những xác chết nằm la liệt, mùi người chết cháy khét lẹt bốc lên… Đó là nỗi căm thù, cũng là động lực sôi sục cho cuộc chiến tiêu diệt bọn Pôn Pốt”.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: Tôi còn sống còn chiến đấu với giặc nội xâm!Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước (96 tuổi) tin tưởng, cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm" nhất định sẽ thắng lợi. "Tôi còn sống, còn chiến đấu" - tướng Thước nói.
Chuyện tình "cổ tích" của Trung tướng Nguyễn Quốc ThướcĐến với nhau trong khói lửa chiến chinh, ở với nhau được một ngày là biền biệt suốt mấy mươi năm, gần 60 năm chung sống, món quà đẹp nhất ông tặng bà là đôi dép cao su và một bài thơ. Tướng Thước tự nhận mình là người “nể” vợ.
Ông “Nhất Thước” - Người lính chiến trên nghị trường (kỳ 2)Một đại biểu Quốc hội như Tướng Thước luôn là người châm ngòi cho những phiên chất vấn quyết liệt nhưng chân thành, thẳng thắn. Với ông, ăn cơm của dân, mặc áo của dân mà không làm hết trách nhiệm với dân tức là... ăn gian, ăn quỵt.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: 13 năm làm “nội tướng” đảm đang việc nhàDù đã sắp bước vào tuổi cửu thập, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn minh mẫn lạ thường. Chiến tranh đã lùi xa, người chỉ huy năm xưa hiện là sợi dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại để bao gia đình quay trở lại mảnh đất bom đạn xưa, giờ đã hồi sinh bằng bạt ngàn cây trái để tìm lại nắm xương, mảnh kỷ vật chôn sâu trong đất mẹ. Với gia đình, tướng Thước lại thay người vợ bị mắc cơn tai biến đã 13 năm qua “đảm việc nhà”.
Ký ức người lính lái xe chở tướng Nguyễn Quốc Thước tiến vào Dinh Độc Lập"Khi súng ngừng bắn ở Dinh Độc lập vào ngày 30/4/1975, tôi biết cũng là lúc quân ta toàn thắng, đất nước ta hoàn toàn thống nhất", ông Nguyễn Bá Mẽ nghẹn ngào nhớ lại.
Hai khuôn in tín phiếu được xem là bảo vật độc bản tại bảo tàng Quảng NgãiBảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đang lưu giữ 2 khuôn in tín phiếu mệnh giá 1 đồng và 50 đồng. Đầu năm nay, những khuôn in này đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia.
NSƯT Phạm Việt Tùng và câu chuyện sau các thước phim vô giá ngày 30/4/1975"Tôi vinh dự được chứng kiến sự kiện lịch sử oanh liệt của dân tộc: Miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối!", NSƯT Phạm Việt Tùng chia sẻ.