Làm sao để không phải sống chung với nhà chồng?Bài toán trên đưa ra tuy là dạng đề khó, song không phải là không có lời giải. Cách thứ nhất, đơn giản nhất, đó là lấy một anh mồ côi, không cha mẹ, không gia đình. Cách thứ hai, tự bỏ tiền ra mua nhà ở riêng, độc lập sẽ có tự do và hạnh phúc.
Bài viết được hàng ngàn phụ nữ tâm đắc: 9 bí quyết sống chung với nhà chồngVào quán ăn, bàn bên cạnh thấy một vài nàng dâu vừa ăn vừa nói xấu mẹ chồng. Ăn xong đi gội đầu, lại thấy một vài mẹ chồng vừa làm tóc vừa nói xấu con dâu. Trong lúc gội đầu, vào group chat này thấy một vài chị dâu đang nói xấu em chồng. Tạt sang group chat khác, lại thấy một vài chị chồng đang nói xấu em dâu.
“Phụ nữ giỏi nhẫn nhịn, nhưng đừng vì thế mà thử thách sự chịu đựng của họ”Cánh đàn ông cứ thích vợ phải làm dâu, phải tỏ ra hào hứng sống chung với nhà chồng làm gì trong khi rõ ràng thấy mọi người không hòa hợp, không vui vẻ...
"Cay cú" vợ đòi ra ở riêng, đến lúc ở cữ chồng không cho nhờ bà nội trông cháu"... Sao cậu có thể thấy hả hê khi thấy vợ lo lắng tìm chỗ gửi con? Để trả thù vợ vì đã không chịu sống chung với nhà chồng ư? Thật sự, không còn gì để nói...".
"Chỉ có phụ nữ dại mới xin ở riêng với nhà chồng"Đọc nhiều bài tâm sự của chị em kêu ca về việc phải sống chung với nhà chồng và tìm cách để được ở riêng. Tôi khuyên các bạn đừng có dại.
Tôi đã khiến chồng mình trở thành đứa con bất hiếu?Tôi vừa mới kết hôn được 8 tháng, nhưng cuộc sống chung với nhà chồng không có chút nào dễ chịu. Nhất là từ khi tôi bị dọa sảy và phải xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, trong con mắt nhà chồng, tôi chính xác là một “kẻ ăn bám”.
“Để cho bà nội nghỉ ngơi, em nhờ bà ngoại lên trông con đi”Tôi đã nói với vợ tôi như thế, khi cô ấy cứ một hai muốn tôi nhờ mẹ đến nhà ở trông cháu cho cô ấy đi làm. Vừa mới cách đây không lâu thôi, cô ấy không muốn sống chung với nhà chồng, nằng nặc đòi ra ở riêng mặc dù tôi không hề muốn.
Xa thương gần thườngCô em dâu của Diễm cả tháng mới sang biếu mẹ chồng cân cam mà mẹ chồng vồn vã hỏi han, đi đâu cũng khoe. Trong khi đó, Diễm sống chung với nhà chồng, cơm bưng nước rót, chưa kể ngày nào cũng đổi món, các loại hoa quả, mà hầu như chưa bao giờ được khen.
Chồng ngoại tình, tôi rất muốn ly hôn nhưng lại... tiếc bố mẹ chồngTôi như người đứng ngã ba đường. Nếu giờ tôi chỉ vì bản thân, mang đứa cháu mà ông bà hết mực yêu thương đi mất, liệu tôi có quá đáng không?
Người đàn ông không chân ở TPHCM: Vợ đẹp con ngoan, đổi đời sau cú sốcMất đi đôi chân vì căn bệnh hiểm nghèo, Tô Đình Khánh vẫn kiên cường sống và làm việc, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người.
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Cuộc sống sang trang từ những ngôi nhà Nhân áiNhững ngôi nhà Nhân ái được báo Dân trí triển khai xây dựng, giúp nhiều gia đình ở Tuyên Quang thoát nghèo, "an cư lạc nghiệp".