Người dân ngất xỉu vì mùi hôi thối từ cơ sở nấu mỡ bòKhông chịu nổi mùi hôi thối từ cơ sở nấu mỡ bò "chui", một số người dân ở thôn Kiên Long, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn (Bình Định) gửi đơn kiến nghị, thậm chí có người dọa sẽ chết nếu không xử lý.
Diễn viên Quốc Tuấn kể giai đoạn khủng khiếp nhất cuộc đời"Tôi lên đến đỉnh của hạnh phúc và cũng chạm tới tận cùng của đau khổ rồi", nam nghệ sĩ trải lòng.
Hàng chục tấn tôm hùm sắp xuất bán bỗng lăn ra chết, người nuôi điêu đứngTheo thống kê ban đầu, 25 tấn tôm hùm của người nuôi Phú Yên sắp xuất bán bất ngờ chết hàng loạt. Nguyên nhân sơ bộ do trời đang nắng nóng bất chợt mưa dông làm môi trường nước thay đổi đột ngột.
Thủ tướng: Hiến tạng là kết tinh của nghĩa cử tương thân tương áiTrải qua 32 năm kể từ ca ghép thận đầu tiên đến nay, ngành y tế nước ta đã thực hiện trên 8.000 ca ghép tạng, làm chủ các công nghệ ghép tạng ngang tầm các nước phát triển trên thế giới.
Đau đáu khi hạ cây xanh ở TPHCM để xây dựng hạ tầng"Nhìn những cây xanh "hy sinh" nhường chỗ cho dự án, chúng tôi rất đau xót và trân trọng. Trường hợp đốn cây là do không còn cách nào khác khi thi công những dự án mới", ông Lương Minh Phúc nói.
Trả gần 200.000 đồng để... nằm trong quan tài, được tổ chức đám tang"Lễ hội Tử thần" của Nhật Bản giúp mọi người khám phá thế giới bên kia bằng kính thực tế ảo và trải nghiệm đám tang của chính họ.
Nên hạn chế cấp phép các bảng quảng cáo kích cỡ quá lớnVụ tai nạn do bảng quảng cáo khổng lồ bị đổ sập ở Ấn Độ làm hơn 90 người thương vong, trong đó có 14 người chết là lời cảnh báo về sự nguy hiểm đối với thực trạng các bảng quảng cáo "khủng" ở nước ta.
Xôn xao vụ việc phát hiện nhiều xác hổ, sư tử trong tủ đông của công viên20 xác hổ Siberia, 2 xác sư tử châu Phi, 3 xác hươu cao cổ vừa được phát hiện nằm trong các tủ đông lạnh của một công viên hoang dã nổi tiếng ở tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Mỗi ngày Việt Nam có 30 người chết vì không được ghép tạngTheo ước tính, mỗi năm Việt Nam có 100.000 người có nhu cầu ghép tạng. Tuy nhiên, tỷ lệ hiến tạng của Việt Nam hiện thấp thứ ba thế giới.
Mã số 5217: "Ngày nào còn thức dậy, nhìn thấy chồng con là biết mình còn sống"Sinh con được 8 tháng thì chị Giác, ở xã Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An thấy cơ thể mệt mỏi, đau nhức vai gáy, sụt cân, đi khám, chị ngã quỵ khi phát hiện bị ung thư phổi.
Mưa lớn, đường xá ngập nặng, nắp cống bung khắp nơi ở TP Thủ ĐứcCơn mưa lớn kéo dài chiều 20/5, khiến nhiều tuyến đường quanh chợ Thủ Đức (TP Thủ Đức) ngập nặng. Nhiều nắp cống trên đường Kha Vạn Cân bị bung lên.
Bộ trưởng Y tế kêu gọi nhân viên ngành y đăng ký hiến mô, tạngNguồn mô, tạng hiến tặng tại Việt Nam chủ yếu từ người hiến sống, chiếm 94%. Nguồn hiến từ người chết còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng.