01:04Mã số 5258: Đau đớn nhìn con trai ngủ ngồi, cha muốn hiến thận nhưng không có tiềnĐể cứu lấy sự sống con trai, ông Mùi nguyện cho thận con. Thế nhưng, hy vọng ấy quá xa vời bởi số tiền vay mượn chữa bệnh cho con còn chưa trả xong, căn nhà thì đã thế chấp.
Mã số 5258: Đau đớn nhìn con trai ngủ ngồi, cha muốn cho thận nhưng không có tiềnĐể cứu lấy sự sống con trai, ông Mùi nguyện hiến thận cho con. Thế nhưng, hy vọng ấy quá xa vời bởi số tiền vay mượn chữa bệnh cho con còn chưa trả xong, căn nhà thì đã thế chấp.
20 triệu đồng đến với người phụ nữ chỉ nặng 30 kg vì bệnh tim(Dân trí) – Cùng với số tiền vay mượn và được giúp đỡ, hành trình cứu sống con gái của bà Huỳnh Thị Nga mới đến phân nửa đoạn đường.
Vay nợ 225 triệu USD, quan Trung Quốc mang gia đình “cao chạy xa bay“Một quan chức Trung Quốc đưa đại gia đình gồm 11 thành viên "cao chạy xa bay" cùng với số tiền vay mượn lên tới 1,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 225 triệu USD) từ ngân hàng và người quen.
Người phụ nữ cắt tóc lừa đảo hàng trăm tỉ, cho nhân tình 80 tỉ đồngVốn là thợ cắt tóc nhưng Tiên giả là giám đốc công ty mỹ phẩm, vay 288 tỉ đồng với lãi suất cao. Từ số tiền vay mượn này, Tiên cho người thân để làm ăn, trong đó có nhân tình của cô được “giúp vốn” đến 80 tỉ đồng.
Nghệ An: Hơn 17 triệu đồng đến với người mẹ sợ con mình phải mồ côiNhận món quà đầu tiên của độc giả báo Dân trí, anh Lê Xuân Thanh rưng rưng xúc động. Hơn 17 triệu đồng này sẽ góp thêm vào số tiền vay mượn để phẫu thuật tim cho chị Tuyết - vợ anh.
Mong được gặp "bạch mã hoàng tử", người phụ nữ mất hơn 750 triệu đồngNgười phụ nữ tại Nghệ An đóng hơn 750 triệu đồng tiền phí xác minh danh tính, hợp đồng kết nối tình yêu, kích hoạt tài khoản... để được gặp "bạch mã hoàng tử" do dịch vụ hẹn hò trên mạng giới thiệu.
Giấu chồng đưa con 300 triệu đồng trả nợ, tôi ngày đêm sống trong sợ hãiNhận được tiền, con trai tôi mừng rỡ, ôm tôi cảm ơn rối rít và hứa sẽ thay đổi. Tôi biết mình đã sai, không dám nghĩ đến hậu quả nếu chồng tôi biết chuyện.
Không chấp nhận làm thuê, người phụ nữ thành tỷ phú từ số tiền 1 triệu đồngKhi đặt chân đến vùng đất mới tại Lâm Đồng, người phụ nữ 42 tuổi bắt tay vào trồng cà phê, nuôi cá tầm. Sau nhiều năm, chị đạt kết quả khiến nhiều người bất ngờ.
Anh chồng bỗng dưng gọi điện riêng, tôi sợ hãi không biết nên làm gìAnh chồng gọi điện trực tiếp cho tôi, nói rằng không muốn làm em trai lo nghĩ. Những lời anh nói khiến tôi vừa sợ hãi, vừa tức giận.
Bạn đọc ủng hộ người cha mắc bệnh ung thư hơn 150 triệu đồngBạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Tôn Đức Thắng ở Hà Tĩnh số tiền hơn 150 triệu đồng.
Mã số 5497: Con trai già yếu chăm mẹ U90 bị tai biến nằm liệt giườngDù đã gần 70 tuổi nhưng ông Nguyễn Hoàng Anh Tuấn vẫn ngày ngày chạy xe ôm, kiếm tiền nuôi mẹ 88 tuổi, bị tai biến nằm liệt giường nhiều năm.