20 triệu đồng đến với người phụ nữ chỉ nặng 30 kg vì bệnh tim

(Dân trí) – Cùng với số tiền vay mượn và được giúp đỡ, hành trình cứu sống con gái của bà Huỳnh Thị Nga mới đến phân nửa đoạn đường.

>> Vì bệnh tim bẩm sinh, cô gái 30 tuổi nặng đúng... 30kg

Ngày nào bà Huỳnh Thị Nga cũng thức dậy từ 2h sáng để đi bán rau ở chợ Bàn Cờ, cách nhà hơn 20km. Cực khổ mấy bà cũng chịu, chỉ mong sao lo được cho con gái bà, chị Phan Thị Huỳnh Hà được phẫu thuật tim. Nhưng chi phí gần 150 triệu đồng của ca mổ là con số quá lớn so với thu nhập từ gánh hàng rau của người mẹ già.

Trong tuần 5 tháng 7, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hai mẹ con bà 10.495.000 đồng. Các mạnh thường quân đến giúp trực tiếp thêm 8.000.000 đồng nữa. Ban vận động vì người nghèo xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn cũng tặng Huỳnh Hà 2.000.000 đồng.

Cán bộ xã Tân Xuân tặng quà nhân ái đến hai mẹ con bà Nga
Cán bộ xã Tân Xuân tặng quà nhân ái đến hai mẹ con bà Nga

Bà Nga nhẩm tính: “Như vậy là đã có 20 triệu đồng rồi, bà con họ hàng hứa cho vay 50 triệu nữa, như vậy mới được phân nửa tiền mổ…!” – bà nhìn sang thân hình gầy gò của người con gái bằng ánh mắt đầy lo lắng. 

Nhờ có số tiền được giúp đỡ, Huỳnh Hà mua thuốc uống cầm cự trong tháng. Do vậy, thân thể 30kg của chị đỡ xanh xao hơn nhưng trái tim bệnh tật vẫn cần phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Bà Nga chia sẻ: “Đêm nào cũng dậy từ 2 giờ sáng để đi bán rau, mấy nay trời mưa gió hoài mà tôi đâu dám nghỉ. Tiền mổ cho con Hà chưa đủ, mà 3 mẹ con, bà cháu cũng phải sinh nhai hàng ngày. Đứa cháu ngoại vào năm học mới cũng cần đóng tiền nhiều khoản… Dù cực nhọc lắm nhưng làm sao tôi dám buông gánh hàng rau?”

Nhận số tiền nghĩa tình từ bạn đọc Dân trí, người mẹ già bán rau cảm động: “Cũng may nhờ báo Dân trí biết đến hoàn cảnh của hai mẹ con tôi. Có được phân nửa số tiền mổ tim cho con gái rồi, tôi hi vọng nửa chặng đường còn lại cũng được nhiều người tốt bụng quan tâm, giúp đỡ. Chúng tôi biết ơn báo Dân trí và các mạnh thường quân nhiều lắm!”.
 
Ông Bùi Hữu Dũng, tổ trưởng tổ 12, ấp chánh 2, xã Tân Xuân kiêm cán bộ Hội chữ thập đỏ (người ngoài cùng, bên trái) cho biết: “Ban vận động vì người nghèo xã Tân Xuân cũng hết sức hỗ trợ gia đình bà Nga nhưng khả năng của chúng tôi chỉ hỗ trợ cho gia đình được 2 triệu đồng. Rất mong các mạnh thường quân tiếp tục chung tay giúp sức để cháu Hà được phẫu thuật tim”.
 
Hồng Nhung