Độc đáo kiệu lá hình rồng làm trong 7 ngày để đón Trung thu ở Hà NộiKhông khí Trung thu thêm rực rỡ khi người dân thôn Đồi Hai cùng nhau làm và rước kiệu lá truyền thống - nghi lễ gắn bó với nghề truyền thống của làng.
Phiên chợ độc đáo, người buôn khấm khá với thứ từng bỏ đi, rụng đầy vườnMo cau rụng tưởng chỉ bỏ đi nhưng nay thành sản phẩm độc đáo được thu mua. Giá mo cau không cao cũng giúp người dân Quảng Ngãi kiếm thêm thu nhập.
Mo cau... xuất ngoạiMo cau, thứ phế phẩm nông nghiệp tưởng chừng bỏ đi lại trở thành sản phẩm xuất ngoại mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng.
Mo cau cả làng vứt vạ vật, nay thành hàng sang xuất Mỹ, CanadaMấy năm nay, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Tuyến, một người Phú Yên đã biến mo cau thành những vật dụng hữu ích, thân thiện với môi trường để xuất khẩu đi nhiều nước, như: Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Ba Lan, Ấn Độ…
01:59Phiên chợ độc đáo, người buôn gom mua thứ từng bỏ đi, rụng đầy vườnMo cau rụng tưởng chỉ bỏ đi nhưng nay thành sản phẩm độc đáo được thu mua. Giá mo cau không cao cũng giúp người dân Quảng Ngãi kiếm thêm thu nhập.
Kiếm hàng trăm triệu đồng từ mo cau tưởng bỏ điMo cau trước đây chỉ là vật bỏ đi thì nay được làm thành chén, đĩa, xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.
Bỏ phố về quê trồng cau, cô gái miền Tây có cuộc sống khiến nhiều người mơDù có nhiều năm làm việc ở TPHCM, nhưng chị An vẫn "không thích nghi được" sự ngột ngạt của phố phường, xe cộ, chị quyết định về quê trồng cau để cả gia đình có cuộc sống trong lành.
Chàng trai thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng từ mo cauNhững chiếc mo cau tưởng chừng như bỏ đi, qua bàn tay của anh Tuyến đã tạo ra những chiếc chén, đĩa đẹp mắt và thân thiện với môi trường.
Ướp hương thảo mộc cho tranh mo cauMo cau, loại vật liệu tưởng chừng bỏ đi đã được chị Nguyễn Thị Diệu Hiền chế tác thành những bức tranh độc đáo. Ý tưởng khởi nghiệp từ tranh từ mo cau đã được đánh giá cao tại nhiều cuộc thi.
Cô gái Quảng Nam bỏ thành phố về quê khởi nghiệp với mo cauMo cau tưởng như là thứ bỏ đi nhưng cô gái quê Quảng Nam đã biến chúng thành những mặt hàng "xịn xò", cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn phục vụ khách du lịch ở các thành phố lớn.
Chàng trai xứ dừa biến phế phẩm mo cau thành… tiềnTừ phế phẩm người dân đốt bỏ đi, chàng trai xứ dừa Hoài Nhơn (Bình Định) Nguyễn Sơn Tịnh đã biến những mo cau thành những sản phẩm thân thiện với môi trường, với hy vọng thay thế đồ nhựa dùng một lần.
Giám đốc chân đất xách ba lô đi Mỹ, đưa quạt thằng Bờm ra thế giớiMỗi năm anh Tôn thu về hơn 4 triệu USD từ việc xuất khẩu các sản phẩm làm bằng cói, bèo tây, mo cau. Giám đốc "chân đất" đang hiện thực hóa ước mơ đưa bẹ chuối của người Việt ra thế giới.