Quán xôi sắn mỗi năm chỉ bán vài tháng, bà chủ "bình thản" giữa nước ngậpSạp xôi sắn ở Hải Phòng trở nên nổi tiếng sau đoạn video chủ quán "tâm bất biến" ngồi xem điện thoại dù xung quanh ngập sâu sau bão Yagi.
00:24Quán xôi sắn mỗi năm chỉ bán vài tháng, bà chủ "bình thản" giữa nước ngậpSạp xôi sắn ở Hải Phòng trở nên nổi tiếng sau đoạn video chủ quán "tâm bất biến" ngồi xem điện thoại dù xung quanh đường ngập sau bão Yagi.
Tết ông Công ông Táo: Mâm lễ chay hút khách, ngập chợ hoa quả giá "mềm"Các sản phẩm phục vụ cho lễ cúng ông Công, ông Táo được bày bán đa dạng, hút khách. Mâm cúng ông Táo có nhiều mức giá khác nhau, dao động từ vài trăm nghìn đồng đến hơn 1 triệu đồng/mâm.
Hai ô tô va chạm rồi lật trên đèo Mang Yang, một xe bốc cháyXe đầu kéo đang chở sầu riêng trên đèo Mang Yang, tỉnh Gia Lai bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải đi cùng chiều. Hậu quả, cả 2 ô tô bị lật về một bên, xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đèo.
Nhận tiền 100.000 đồng, cả xóm căng bạt làm hàng chục mâm mở tiệc mừng 2/9Bữa tiệc mừng 2/9 năm nay ở nhiều nơi càng tưng bừng hơn khi người dân nhận được khoản tiền 100.000 đồng vào đúng dịp Quốc khánh.
Gia đình 3 thế hệ chi chục triệu đồng giữ chỗ xem diễu binhChi gần chục triệu đồng để giữ chỗ tại quán kem trên phố Thanh Niên (Hà Nội), gia đình 3 thế hệ của ông Ngô Văn Tám có mặt từ sáng sớm, mang theo đồ ăn thức uống, háo hức chờ theo dõi buổi Sơ duyệt.
Nhà thơ, Nhà báo Phan Huy đã “Ngược bến sông mơ”“Tôi không coi thơ là một nghề nhưng không thể không làm thơ. Tôi đã làm được hơn điều nhất thiết đó”, nhà thơ, nhà báo Phan Huy từng chia sẻ.
Gieo hạt giống "lạ", chàng trai trồng được củ đậu nặng gần 10kg gây sững sờSau 7 tháng gieo hạt, anh Văn Hiệu (ở Hải Phòng) thu hoạch được củ đậu nặng gần 10kg trong vườn nhà. Anh tiết lộ quá trình chăm sóc không có gì đặc biệt, củ phát triển tự nhiên.
Kiếm hơn triệu đồng mỗi ngày nhờ bán hoa bưởiThu nhập từ việc bán hoa bưởi mỗi ngày rất khá, cũng được khoảng 1.200.000 đồng/ngày, nhưng mùa hoa chỉ được hơn nửa tháng nên cũng không đáng là bao.
Cổ tích hiếu học nơi “cổng trời” Tây Giang“Cổng trời” Tây Giang đón chúng tôi với những con đường dốc liên tiếp, cua “cùi chỏ” thót tim, những mái nhà sàn lụp xụp, những em nhỏ đầu trần, chân đất lội bộ đến trường… Ở nơi “đụng đâu khó đó” này, chuyện học của những em bé người Cơtu đang dệt nên cổ tích về lòng hiếu học.
Tết ở khu Ông Tạ thuở ấyĐã thành thói quen từ năm 1954, trên vùng đất, quê hương mới của bao thế hệ Ông Tạ, từ trung tuần tháng Chạp, những sạp lá dong, khuôn gỗ gói bánh chưng lại được bày xung quanh trường Tân Bình.
Rộn ràng phiên chợ vùng biên ngày cuối nămDù mới sáng tinh mơ thế nhưng phiên chợ thị trấn Mường Lát đã đông kín người. Người dân ở khắp các bản làng đã tụ họp về đây, kẻ mua, người bán khiến cho không khí Tết ở vùng biên cương này càng thêm rộn ràng hơn bao giờ hết.