03:11Gia đình anh Danh Leo ròng rã 33 đi đòi lại mảnh đất của gia đìnhGia đình anh Danh Leo ròng rã 33 đi đòi lại mảnh đất của gia đình
Ròng rã 13 năm đi đòi nợ chính quyền hơn 400 triệu đồngKý hợp đồng san lấp mặt bằng với chính quyền huyện tại Đắk Nông trị giá hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành công việc, suốt 13 năm qua doanh nghiệp vẫn chưa được thanh toán tiền.
Hành trình “Ánh sáng xanh” thắp sáng nhiều nẻo đường Việt NamTrong Mùa hè xanh năm 2025, Quỹ Vì tương lai xanh (Vingroup) cùng hàng nghìn sinh viên lắp đặt 830 cột đèn năng lượng mặt trời trên 33.600m đường, tại 17 xã, thuộc 14 tỉnh thành, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, mở ra tương lai xanh bền vững.
Nữ VĐV xinh đẹp xúc động khi được vinh dự rước đuốc ở Lễ kỷ niệm A80Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Linh Na cho biết cô cảm thấy biết ơn và tự hào khi được góp một phần nhỏ cho thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Kiên Giang: Cụ bà dành nửa đời người ròng rã đi đòi 4500m2 đất!Năm 1983, chính quyền huyện An Biên “vận động” bà Thị Sảnh giao 5.400m2 đất xây công trình công ích nhưng rồi bỏ hoang. Đến 1993, nếu bà Sảnh đồng ý, chính quyền địa phương sẽ giải quyết cho một nền nhà nhưng bà Sảnh không đồng ý và ròng rã đi khiếu nại suốt 33 năm qua.
Cụ bà nửa đời người ròng rã đi đòi hơn 5.400m2 đất: Chờ kết luận của Thanh tra Chính phủ!Câu chuyện bà Thị Sảnh (90 tuổi) ròng rã 33 năm đi đòi 5.400m2 đất mà chính quyền huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang) đã mượn của bà, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc xác minh. Tuy nhiên, gần 01 năm trôi qua bà Thị Sảnh vẫn đang mòn nỏi chờ kết luận của cơ quan này.
Hơn 33 ha đất "ngủ quên" suốt 5 năm, UBND tỉnh Nghệ An lập đoàn kiểm tra!Trái với những hi vọng của địa phương, dự án hàng trăm tỷ vẫn “án binh”, hơn 33 ha đất “ngủ quên” suốt 5 năm. Hiện UBND tỉnh Nghệ An đã lập đoàn kiểm tra, địa phương vẫn đang chờ quyết định cuối liên quan đến tương lai của “đại dự án”.
Mã số 5694: Xót xa cảnh mẹ nghèo đơn thân nuôi con mắc tan máu bẩm sinhTrong căn nhà tre nứa xiêu vẹo, người mẹ nghèo đơn thân ôm đứa con bệnh tật vào lòng. Suốt 7 năm ròng rã chạy chữa cho con, sức lực, tiền bạc và cả những giọt nước mắt của chị Thương đã cạn kiệt.
Mã số 5585: Vợ nghèo kiệt quệ khẩn cầu bạn đọc cứu chồng nguy kịch vì viêm não tự miễnSau 3 năm ròng rã "chiến đấu" với căn bệnh ung thư máu, anh Khương lại phải đối diện "án tử" bởi mắc viêm não tự miễn. Cùng quẫn, tuyệt vọng, người vợ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm cứu giúp.
Bạn đọc giúp đỡ hơn 236 triệu đồng tới người bố 3 con suy kiệt sau 4 lần mổChia sẻ với hoàn cảnh anh Đặng Văn Thành không may mắc bệnh hiểm phải phẫu thuật nhiều lần, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền hơn 236 triệu đồng, giúp anh có kinh phí tiếp tục điều trị.
436 ngày nam nhân viên đấu trí chống "sa thải thầm lặng", đòi quyền lợiBị buộc rời khỏi chức vụ rồi ép nghỉ việc, Ngô Đức Việt, 30 tuổi, một quản lý phát triển sản xuất tự tìm hiểu kiến thức pháp luật, đấu tranh buộc công ty bồi thường và khôi phục danh dự.
Đề nghị phản hồi thông tin vụ 10 năm "dài cổ" chờ thi hành ánLiên quan việc một hộ dân sau khi thắng kiện UBND TP Buôn Ma Thuột nhưng 10 năm vẫn chưa được thi hành án, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị các cơ quan phản hồi thông tin.