Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹChưa đầy 1 tuần, tại Quảng Bình liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 4 bé gái. Sự ra đi đột ngột của 4 đứa trẻ xấu số để lại nỗi đau đến quặn lòng cho những người mẹ tội nghiệp.
Mã số 4641: Quặn lòng nỗi đau nơi tâm lũ quét qua ở huyện biên giới Nghệ An"Khi tôi về nhà thì một khung cảnh tan hoang như chiến trường, nước lũ đã cuốn đi mọi thứ… Đây là cơn lũ quét kinh hoàng nhất từ khi tôi sinh ra, lớn lên", chị La Thị Vân, trú tại xã Tà Cạ chia sẻ.
02:21Mã số 5365: "Con tôi nằm lạnh ngoài suối, lòng tôi quặn thắt từng cơn"Không gì đau đớn hơn việc cha mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Nỗi đau của gia đình anh Lý Phương Vang, nạn nhân bị lũ cuốn trôi trong cơn bão số 3, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Phản ứng của HLV Mano Polking sau thất bại nghiệt ngã của CLB CAHNHLV Mano Polking đã chia sẻ trên trang cá nhân sau thất bại của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trước Buriram United ở trận chung kết cúp C1 Đông Nam Á.
Bị đánh đến sảy thai, tôi vẫn sợ hãi không dám bỏ chồngDù sống trong địa ngục, tôi vẫn không dám bỏ chồng. Tôi thực sự có lỗi với bố mẹ, có lỗi với chính mình nhưng...
Mã số 5570: Ám ảnh tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 5 tuổi sống nhờ máu người khácMắc căn bệnh tan máu bẩm sinh, cuộc sống của bé La Nhật Hòa phải gắn chặt với bệnh viện từ khi ra đời. Trong căn phòng trọ ngột ngạt, bé trai 5 tuổi ngằn ngặt khóc vì đau đớn, khiến ai cũng xót xa.
Ép con gái lấy chồng giàu hơn 30 tuổi, tôi hối hận sau 4 năm gặp lại conĐêm nay, tôi ngồi lặng lẽ trong căn nhà quen thuộc, nhìn đứa con gái bé bỏng năm nào giờ trở thành mẹ đơn thân. Nước mắt tôi cứ thế chảy dài...
Tôi lo lắng đi vay tiền, chồng lấy thưởng Tết mua quà cho người yêu cũTôi thật không ngờ, chồng mình lại bỏ mặc vợ đi vay tiền chi tiêu, còn anh lo cho bạn gái cũ.
Lâm Bảo Ngọc: "Tôi trải qua nhiều mối tình không trọn vẹn"Tối 11/3, Lâm Bảo Ngọc chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc mới mang tên "I'm sorry".
Hơn 357 triệu đồng tiếp sức gia đình người bố trẻ qua đời vì bạo bệnhDù được các bác sĩ tận tình cứu chữa và bạn đọc đồng lòng hỗ trợ, anh Hùng vẫn không qua khỏi. Bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 357 triệu đồng, giúp gia đình anh sớm vượt qua mất mát.
11h đêm thấy vợ đặt taxi ra nghĩa trang, tôi vội vã đi theo rồi bật khócVợ tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng ngủ, gọi một chiếc taxi. Tôi hỏi vợ đi đâu, cô ấy không đáp. Tôi vội dắt xe ra ngoài đuổi theo, còn không kịp khóa cổng nhà.
Mã số 5572: Mẹ góa khẩn cầu sự sống cho con trai 2 tuổi mắc bệnh hiểmVợ chồng chị Vượng từng lấy "bệnh viện là nhà" để chạy chữa cho đứa con 2 tuổi mắc bệnh hiểm. Ngày 19/1, chồng đột ngột qua đời, người vợ góa nghèo đơn độc trên hành trình cứu con đầy gian nan.