1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5531

Hơn 357 triệu đồng tiếp sức gia đình người bố trẻ qua đời vì bạo bệnh

Hương Hồng

(Dân trí) - Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa và bạn đọc đồng lòng hỗ trợ, anh Hùng vẫn không qua khỏi. Bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 357 triệu đồng, giúp gia đình anh sớm vượt qua mất mát.

Hơn 357 triệu đồng nâng bước gia đình người bố trẻ qua đời vì bạo bệnh (Video: Hương Hồng).

Ngày 23/5, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, báo Dân trí đã phối hợp cùng phòng Công tác xã hội, trao biển biểu trưng số tiền 201.627.112 đồng tới gia đình bệnh nhân Hà Mạnh Hùng (SN 2001, trú tại huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương).

Đây là số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Hùng qua số tài khoản báo Dân trí. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển đến gia đình anh Hùng.

Anh Hùng là hoàn cảnh trong bài viết "Chồng cấp cứu, viện phí 50 triệu đồng/ngày, vợ bầu sắp sinh lo đến ngất xỉu", đã được báo Dân trí đăng tải trước đó.

Hơn 357 triệu đồng tiếp sức gia đình người bố trẻ qua đời vì bạo bệnh - 1

Phóng viên Dân trí cùng cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Hà Mạnh Hùng (Ảnh: CTV).

Ngoài số tiền trên, chị Hà Thị Huyền (chị gái anh Hùng) cho biết, gia đình chị còn trực tiếp nhận được hơn 156 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức hảo tâm đến bệnh viện trao tặng và chuyển khoản.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình anh Hùng được bạn đọc Dân trínhà hảo tâm giúp đỡ là hơn 357 triệu đồng.

Như báo Dân trí đã đưa tin, anh Hà Mạnh Hùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì suy hô hấp nặng, tiên lượng xấu. Đúng thời điểm đó, vợ anh đang mang thai những tháng cuối, khiến gia đình kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất.

Mỗi ngày, viện phí lên tới hàng chục triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt, đi lại, thuốc men... khiến người thân của anh nhiều lần rơi vào bế tắc.

Sau khi bài báo về hoàn cảnh anh Hùng được đăng tải, hàng ngàn bạn đọc Dân trí đã xúc động chia sẻ, gửi lời thăm hỏi và ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất. Các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, người thân hết lòng túc trực bên giường bệnh.

Tuy nhiên, anh Hà Mạnh Hùng đã không thể chiến thắng số phận và trút hơi thở cuối cùng vào ngày 4/5, để lại người vợ trẻ cùng đứa con chưa kịp nhìn mặt cha.

Đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ anh Hùng, chị Hà Thị Huyền xúc động nói: "Chúng em không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc, nhà hảo tâm, các bác sĩ, phòng Công tác xã hội, đã đồng hành cùng gia đình em trong thời khắc đau đớn và ngặt nghèo nhất.

Dù Hùng đã không còn nữa, nhưng tình yêu thương mà gia đình em nhận được sẽ mãi được ghi nhớ suốt đời".

Hơn 357 triệu đồng tiếp sức gia đình người bố trẻ qua đời vì bạo bệnh - 2

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng bệnh tình quá nặng, anh Hà Mạnh Hùng đã không qua khỏi (Ảnh: Hương Hồng).

Đại diện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chị Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng phòng Công tác xã hội, gửi lời tri ân: "Chúng tôi thực sự cảm kích trước sự quan tâm, giúp đỡ từ báo Dân trí và bạn đọc gần xa. Mỗi hoàn cảnh khó khăn như anh Hùng đều rất cần sự tiếp sức kịp thời từ cộng đồng.

Sự hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là nguồn động viên to lớn về tinh thần, giúp bệnh nhân và gia đình vững tin hơn trong hành trình giành giật sự sống".

Dù không còn bên vợ con, nhưng anh Hùng đã ra đi trong sự vẹn tròn tình nghĩa. Sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí giúp gia đình anh có thêm sức mạnh để vượt qua những mất mát.

Giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má chị Huyền trong ngày đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc là nỗi đau chưa nguôi, trong đó cũng chất chứa ánh sáng của sự biết ơn và hy vọng.

Con gái nhỏ của anh Hùng, khi lớn lên, sẽ biết rằng cha em đã từng được yêu thương rất nhiều và gia đình em đã không đơn độc trong dông bão cuộc đời.

Một lần nữa, xin được cảm ơn bạn đọc Dân trí, những người luôn sẵn sàng dang tay nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh.