1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ

Tiến Thành

(Dân trí) - Chưa đầy 1 tuần, tại Quảng Bình liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước, cướp đi sinh mạng của 4 bé gái. Sự ra đi đột ngột của 4 đứa trẻ xấu số để lại nỗi đau đến quặn lòng cho những người mẹ tội nghiệp.

Những vụ đuối nước thương tâm

2 ngày qua, không khí tang thương đang bao trùm lên căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Duy Biên (SN 1977) tại thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ - 1

Không khí tang thương đang bao trùm lên căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Duy Biên.

Anh Biên là bố của 2 đứa trẻ xấu số vừa bị chết đuối vào sáng ngày 17/4. Vào thời điểm này, anh Biên và vợ là chị Nguyễn Thị Huế (SN 1977) không có ở nhà, 2 đứa con sinh đôi mới 9 tuổi là Nguyễn Thị Như Ý và Nguyễn Thị Như Quỳnh rủ nhau ra hồ nước trước nhà để tắm.

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ - 2

Khu vực hồ cá 2 chị em sinh đôi Nguyễn Thị Như Ý và Nguyễn Thị Như Quỳnh bị đuối nước.

Tuy nhiên do hồ cá này vừa được cải tạo, đào đất dưới lòng hồ rất sâu nên cả 2 đứa trẻ đã bị đuối nước. Khi chị Huế trở về phát hiện và hô hoán mọi người cứu giúp thì đã quá muộn.

Đây là vụ đuối nước thứ 2 liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, tại Quảng Bình, mà nạn nhân đều là trẻ em.

Trước đó vào lúc 16h chiều 11/4, tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới cũng xảy ra một vụ đuối nước khác khiến 2 chị em trong một gia đình tử vong. Nạn nhân là cháu Lê Thanh Nhàn (SN 2006) và Nguyễn Hà Nhân (SN 2010), là chị em cùng mẹ khác cha.

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ - 3

Vào ngày 11/4, một vụ đuối nước khác tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới cũng đã cướp đi sinh mạng của 2 đứa trẻ.

Thời điểm gặp nạn, do là ngày nghỉ nên 2 chị em Nhàn và Nhân đưa nhau ra đồng bắt ốc, tuy nhiên 2 em không may trượt chân rồi kéo nhau rơi xuống hồ nước sâu. Vì không biết bơi nên đã bị đuối nước, khi người dân phát hiện thì cả 2 em đều đã tử vong.

Những đứa trẻ xấu số trong 2 vụ đuối nước nói trên sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thế nhưng đều rất chăm ngoan, học giỏi. Sự ra đi của các em để lại sự nuối tiếc và buồn tủi cho người thân và nhà trường. Đặc biệt là những người mẹ, quặn lòng nỗi đau khi mất đi cùng lúc 2 đứa con thơ.

Quặn lòng nỗi đau những người mẹ

Với Nguyễn Thị Huế, 2 ngày qua chị đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ lo lắng, hy vọng đến cùng cực nỗi đau. Bởi lẽ vào sáng 17/4, khi chị Huế đi chợ về thì không thấy con đâu, gọi mãi chẳng thấy trả lời.

Cứ ngỡ 2 đứa trẻ đi chơi đâu đó, nào ngờ khi đi về phía hồ cá thì thấy có dấu hiệu bất thường, giữa dòng nước đục như có cánh tay trẻ con.

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ - 4

Khu vực hồ cá của gia đình chị Huế sâu, nhiều chỗ đã bị đào lấy đất nên rất nguy hiểm.

Chị vội lao xuống hồ, thế nhưng vì bùn dày, ngã lên ngã xuống chị Huế vẫn không thể tiếp cận được 2 đứa trẻ. Bất lực, chị Huế người đầy bùn đất vội lao ra đường, hô hoán nhờ giúp đỡ.

Thấy chị Huế hoảng hốt la hét, một số tài xế ô tô đã vội dừng lại hỏi thăm, khi hiểu sự tình, họ đã cùng chị Huế chạy về phía hồ cá, tiếp cận và vớt được 2 cháu bé lên.

"Khi đó tôi và một số người đàn ông đã vớt 2 cháu lên, sơ cứu cho nước trong người các cháu ra và hô hấp nhân tạo. Mặc dù sờ người các cháu còn ấm nhưng đã muộn để cứu chữa. Chúng tôi rất tiếc và cũng đang kêu gọi để hỗ trợ cho gia đình 2 cháu" - một tài xế tham gia vớt 2 cháu bé đuối nước chia sẻ.

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ - 5

Chị Huế (bên phải) và người thân gào khóc trong vô vọng trước thi thể 2 đứa con tội nghiệp.

Như Ý và Quỳnh Như là 2 đứa con sinh đôi sau cùng của chị Huế và anh Biên, là 2 bé gái út trong nhà nên được anh chị và những người con trai lớn hết sức yêu thương. Sự ra đi của 2 đứa trẻ như vết dao cắt sâu vào lòng người mẹ tội nghiệp. Chị Huế gần như ngã quỵ và liên tục gào khóc bên giường, nơi 2 đứa con xấu số của chị vẫn nằm đó nhưng chẳng bao giờ có thể gọi mẹ như bao lần nữa.

"Sao các con lại bỏ mẹ ra đi như ri (thế này-PV), có nghe mẹ gọi không các con ơi, dậy với mẹ, đừng bỏ ba mẹ, đừng bỏ các anh con ơi. Mẹ mà về sớm hơn thì các con không chết rồi", tiếng gào khóc đến xé lòng của chị Huế khiến ai cũng xót xa.

Chung cảnh ngộ với chị Huế là nỗi đau của người mẹ tội nghiệp Phạm Thị Mai Hiền, trú phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới. Người phụ nữ này cũng vừa mất đi 2 đứa con gái vì đuối nước.

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ - 6

Chị Phạm Thị Mai Hiền bật khóc khi nhắc đến 2 đứa con xấu số.

Trong ngôi nhà nhỏ ven đường, chị  Hiền với đôi mắt đỏ hoe đang thẫn thờ bên bàn thờ của 2 đứa con xấu số. Không kìm nén được nỗi đau mất con, chị Hiền òa khóc khi có người hỏi về những đứa con tội nghiệp. Số phận hẩm hiu, chị Hiền phải trải qua 2 đời chồng và cũng chỉ có 2 mụn con. Hoàn cảnh khó khăn nên chị chưa thể lo được cho con cuộc sống đủ đầy.

"Hai cháu ngoan lắm, không để ba mẹ phải lo lắng nhiều dù tuổi còn nhỏ. Vợ chồng đi làm thuê suốt nên thời gian chăm con cũng ít. Cháu lớn ngoài việc học còn biết đỡ đần việc gia đình, chăm sóc em, còn đứa em cũng ngoan ngoãn nên mọi người ai cũng thương. Hai con là niềm tự hào của vợ chồng tôi, nhưng lại nỡ bỏ ba mẹ mà đi rồi", chị Hiền nghẹn ngào trong nước mắt.

Đuối nước liên tiếp cướp sinh mạng 4 đứa trẻ: Quặn lòng nỗi đau người mẹ - 7

Sự ra đi của những đứa trẻ xấu số  là mất mát khó có thể bù đắp với những người bố, người mẹ.

Vợ chồng chị Hiền tích góp cũng đang có ý định sẽ mua cho đứa con gái Thanh Nhàn chiếc xe đạp điện khi cháu lên lớp 10, bởi chiếc xe đạp cà tàng của em đã hư hỏng. Thế nhưng chưa kịp thực hiện thì cô bé này đã ra đi mãi mãi, bỏ lại những ước mơ đầy dang dở.

Sự ra đi của 4 đứa trẻ xấu số nói trên là mất mát khó có thể bù đắp với người thân. Đây chỉ là một trong những vụ chết đuối thương tâm đã xảy ra tại Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian qua.

Những vụ việc như thế này cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh và nhà trường, nhất là trong thời điểm mùa hè, tiềm ẩn nguy cơ trẻ em bị đuối nước khi tìm ra sông, ao hồ để tắm, vui chơi.  Việc thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em là hết sức cần thiết, giảm thiểu nguy cơ về đuối nước và ngăn chặn những vụ việc đau lòng có thể xảy ra.