Nguy cơ dịch cúm H5N1 lan trên diện rộng từ mùa vịt chạy đồngVịt chạy đồng không phải là nổi lo mới của ngành chức năng mỗi khi có dịch cúm H5N1 bùng phát. Riêng năm nay, dịch cúm trên gia cầm diễn biến phức tạp, làm người dân cũng như các ngành chức năng đau đầu, nhất là mùa vịt chạy đồng đang vào mùa.
Nuôi vịt 3 tháng, bán sướng tay ngày Tết Đoan NgọSau 3 tháng nuôi chạy đồng, đàn vịt 500 con của anh Hiến đạt trọng lượng 2,4-2,7kg/con. Dịp Tết Đoan Ngọ, mỗi ngày anh xuất bán trên 100 con vịt.
ĐBSCL tập trung phòng, chống cúm gia cầm… cả ban đêmHiện nay, ở nhiều địa phương ĐBSCL đã xuất hiện dịch cúm gia cầm. Ngành chức năng đang khẩn trương các biện pháp nhằm tiêu hủy, dập tắt ổ dịch… Tuy nhiên, tình trạng mua bán gà, vịt sống chưa qua kiểm định, không rõ nguồn gốc vẫn tồn tại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan cao.
Biển báo kèm chữ "lí nhí", tài xế xuống xe đọc 1 phút mới hết nội dungBiển báo cấm ô tô tải và ô tô khách được đặt tại nhiều ngã 3, ngã 4 ở quận Hà Đông, Hà Nội, kèm theo tấm biển phụ chỉ dẫn phương tiện với dòng chữ "lí nhí" khiến nhiều tài xế phải xuống xe để đọc.
Thanh niên chăn vịt Lê Tuấn Khang gây sốt: Hiện tượng "sớm nở tối tàn"?Việc Lê Tuấn Khang nhanh chóng nổi tiếng, được nhiều người săn đón làm dấy lên một số lo ngại rằng "thanh niên chăn vịt" này phải đối diện với nhiều thách thức, nguy cơ "sớm nở tối tàn".
Nuôi vịt "hoàng gia" thích nghe nhạc sàn, nông dân Bắc Giang kiếm tiền tỷMỗi ngày, 30.000 con vịt trong trang trại của anh Nam (Bắc Giang) thích nhất là được nghe nhạc sàn, cải lương. Mô hình chăn nuôi độc lạ này giúp anh nông dân có nguồn thu ổn định 2-3 tỷ đồng mỗi năm.
Người Huế ăn gì trong ngày Tết Đoan Ngọ?Với tính cầu kỳ trong cách chế biến ẩm thực của con người xứ Huế, không kể là Tết Đoan Ngọ, bất kỳ những dịp lễ nào, người Huế đều có thể tạo ra những món ăn hấp dẫn và độc đáo.
Ngăn 4 thanh niên trộm vịt, bị hại thành bị canNgày 23/5, TAND quận 12 trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ Phan Văn Sáu (sinh năm 1963, ngụ quận 12) dùng dao chém người trộm vịt. Trước đó, ông Sáu bị truy tố tội cố ý gây thương tích.
Muốn thả vịt ra đồng phải... đóng phí!Sau mỗi vụ thu hoạch lúa xong, người nuôi vịt ở một số vùng nông thôn tỉnh Bình Định phải đóng phí “công đồng lạc túc” cho địa phương. Người dân mong muốn miễn loài phí này, song địa phương cho rằng đây là “truyền thống” từ lâu đời để lại.
Dân công sở "vứt" ô tô đi xe máy, chấp nhận thuê người đón con vì tắc đường"Đoạn đường từ công ty về nhà thường ngày chỉ 30 phút, nay mất hơn 1 giờ, khiến tôi không kịp đón con", chị Linh, nhân viên văn phòng tại TPHCM, ngán ngẩm nói.
Kỹ sư “bỏ việc” về nhà chế thuyền du lịch năng lượng mặt trờiTham quan vườn du lịch sinh thái, anh Liêm thấy khó chịu vì tiếng động cơ “rống” inh ỏi, chim cò bay tán loạn… Anh Liêm nghĩ đến việc chế thuyền du lịch chạy bằng năng lượng mặt trời cho êm ả. Và anh đã làm được điều đó sau một năm bỏ công nghiên cứu.
Huyện khẳng định không chủ trương thu phí... vịt thả đồngLiên quan đến thông tin, người dân muốn thả vịt ra đồng phải… đóng phí, lãnh đạo huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, tìm hiểu vụ việc.