Món cà phê ớt gây sốt ở Trung Quốc, quán bán 300 cốc mỗi ngày vẫn cháy hàngMột quán cà phê ở Trung Quốc gây chú ý khi cho ớt chiên và bột ớt vào đồ uống phục vụ khách hàng.
Tranh cãi bát hủ tiếu 100.000 đồng ở Hà Nội: Đắt có xắt ra miếng?Bát hủ tiếu giá 100.000-150.000 đồng/bát ở Hà Nội gây tranh cãi vì mức giá đắt hơn hẳn so với mặt bằng chung. Nhiều thực khách nhận xét, với số tiền này có thể nấu được một mâm cơm gia đình.
Bỏ việc lương cao, ra vỉa hè bán món đường phố kiếm trăm triệu đồng/thángĐam mê ẩm thực và khao khát khởi nghiệp, chị Trinh quyết định nghỉ việc văn phòng, mở tiệm bán trà sữa trên vỉa hè, kiếm hàng chục triệu đồng/ngày.
Khởi nghiệp với xe chè nhỏ, vợ chồng Việt làm chủ 4 quán ăn ở Nhật BảnVốn là một du học sinh, sống với mức lương "ba cọc ba đồng" ở Nhật, vợ chồng chị Nguyễn Ngân Nhi quyết định khởi nghiệp ở đất nước xa lạ, trải qua nhiều gian khổ để thành công sở hữu 4 quán ăn.
Hà Nội: Quán nước vắng khách bỗng đông nườm nượp nhờ chiêu độc của chủ quánMột quán cà phê ở Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày nào cũng thu hút gần 300 lượt khách. Giới trẻ đến đây chỉ mua một cốc nước nhưng thay ít nhất 2 bộ quần áo, đi khắp ngóc ngách của quán để chụp ảnh.
Hà Nội: Bán loại trà sữa nướng độc lạ, quán vừa mở cửa 30 phút đã hết chỗHương liệu trà sữa thảo mộc, kỳ tử… được giới thiệu là "100% thiên nhiên và tốt cho sức khỏe". Tuy nhiên, sức hút của loại thức uống này lại nằm ở… chiếc niêu bằng đất.
Bật mí cốc cà phê trứng mê hoặc Tim Cook và nhiều người nổi tiếng thế giớiKhông riêng Tim Cook, nhiều người nổi tiếng thế giới cho biết bị "mê hoặc" bởi cà phê trứng - "thức uống nhất định phải thử khi đến Hà Nội".
Hà Nội: Phá đường dây môi giới hơn 300 gái bán dâm "hàng tuyển"Theo cảnh sát, gái bán dâm của Hưng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu ngoại hình cao và có các cấp độ khác nhau, chủ yếu là "tay vịn" chọn từ các quán karaoke.
Rét -3 độ C, quán ăn trên đỉnh Mẫu Sơn vẫn đón 300-400 khách một ngàyMấy ngày qua, dù thời tiết rét dưới 0 độ C nhưng du khách vẫn ùn ùn đổ về đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, khiến các quán ăn uống tại đây luôn chật kín du khách. Một số quán đón 300-400 lượt khách/ngày.
Khách sốc khi uống cốc nước mía 100.000 đồng ở SingaporeÔng Lưu sốc khi biết giá tiền cốc nước mía giá 5 SGD (gần 100.000 đồng) cao gần bằng một suất cơm bò vừa mua gần đó. Trong khi chủ quán khẳng định bán đúng giá, không hề chặt chém khách.
Kỹ sư bỏ việc đi bán cà phê dạo, mua đất, cất nhà, thành tỷ phúQuyết định cởi bỏ sơ mi cổ cồn về bán cafe dạo giúp anh Hay có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Sau 10 năm, vợ chồng anh mua được mảnh đất đẹp ở Hà Nội, xây nhà nhiều tỷ.
Quán chè "đắt nhất Hà Nội": 90.000 đồng/cốc, chỉ tăng giá chứ không giảmTự tin vào chất lượng những cốc chè quán mình làm ra, bà Lê Minh Dung, chủ quán chè thập cẩm "đắt nhất Hà Nội", khẳng định: "Tôi sẽ không bao giờ giảm giá, chỉ có tăng".