Quán phở Hà Nội đun bát đá 300 độ C, khách "tự nấu tự ăn", ngày hết 400 bátPhở bát đá không còn xa lạ với nhiều người ở Hà Nội, nhưng không phải ai cũng biết "bí mật" để bát đá đựng nước dùng luôn nóng hôi hổi.
01:54Quán phở Hà Nội đun bát đá 300 độ C, khách "tự nấu tự ăn", ngày hết 400 bátPhở bát đá không còn xa lạ với nhiều người ở Hà Nội, nhưng không phải ai cũng biết "bí mật" để bát đá đựng nước dùng luôn nóng hôi hổi.
Giá vé xem tuyển Việt Nam đá sân khách ở AFF Cup chỉ ngang… bát phởGiá vé theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân của Rizal Memorial của Philippines ở vòng bảng AFF Cup 2024 rất rẻ, chỉ từ 2 USD (tương đương với khoảng 50.000 đồng).
Phở Hà Nội là Di sản Văn hóa Quốc gia: Ăn phở chuẩn vị ở đâu?Địa phương nào trong cả nước cũng xuất hiện các cửa tiệm bán phở, nhưng với người dân Hà Nội, phở trở thành thức quà phổ biến hơn. Đây cũng là nơi có nhiều quán phở ngon nổi tiếng.
Phở từ đâu đếnTôi đinh ninh rằng "Pot-au-Feu" chính là một trong ba nguồn gốc và lại là nguồn gốc khởi nguyên, định danh cho món phở Việt.
Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa: Sẽ có sân vận động đẹp như Old TraffordGiải trình, tiếp thu các ý kiến của đại biểu và cử tri, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cho biết địa phương đã quy hoạch sân vận động đẹp... như sân Old Trafford.
Phở 2,5 triệu: Dùng trứng cá tầm, thìa ngọc trai, khách Tây phải đặt trước"Chúng tôi mang đến trải nghiệm không có ở bất kỳ đâu trên thế giới. Điều đó đáng giá hơn 100 USD (2,5 triệu đồng)", đầu bếp Peter Cường vừa nói vừa tự tay chuẩn bị tô phở đắt gấp 50 lần bình thường.
Sao Hàn ăn bát phở bò 90.000 đồng ở TPHCM tấm tắc khen rẻTrong dịp tới TPHCM để lưu diễn, thành viên của nhóm nhạc Super Junior nổi tiếng đã tìm tới một quán phở bò có tiếng và thưởng thức một tô thập cẩm với giá 90.000 đồng.
Chen chân, xếp hàng chờ 45 phút ăn... "phở mặn nhất Hà Nội"Mở bán trở lại sau 3 năm đóng cửa, quán phở mặn ở phố Gầm Cầu khiến nhiều người phải chen chân, chờ cả tiếng để thưởng thức một tô phở.
Khách Việt chi 2 triệu đồng ngồi vỉa hè, uống nước mía giữa trung tâm ParisNgồi trên chiếc ghế nhựa xanh, uống nước mía, ăn nem thính, phở gà… giữa trung tâm sầm uất bậc nhất ở Paris (Pháp), chị Nguyệt Ánh cho biết: "Cảm thấy như được về nhà".
"Vợ" Quân Già của phim "Độc đạo" dọn nhà đến 2h sáng để đón TếtTrong "Độc đạo", diễn viên Thu Huyền vào vai vợ cả của ông trùm ma túy Quân "Già". Khác với tính cách ghê gớm trên màn ảnh, ngoài đời, nữ diễn viên là một người vui tính, dễ gần.
Quán phở mặn nhất Hà Nội, giá "chát" 80.000 đồng/bát vẫn nườm nượp kháchQuán phở nằm ở Gầm Cầu của bà Hà 40 năm qua vẫn được xem là mặn nhất Hà Nội, chưa kể, giá cũng cao. Vậy nhưng, quán cứ mở là khách đông nườm nượp, ngồi kín bàn.