Phối hợp cùng ngư dân, mở rộng phạm vi tìm kiếm phi công KhảiChiều tối 15/6, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi và dồn toàn lực để tìm kiếm phi công còn lại của chiếc máy bay SU30.
Chính thức tuyển dụng đặc cách vợ phi công Khải vào trường Chu Văn AnChủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định tuyển dụng đặc cách chị Trần Thị Hà - vợ Đại tá Trần Quang Khải vào viên chức, trở thành giáo viên tại trường Trung học phổ thông Chu Văn An.
Chưa tìm thấy hộp đen máy bay Su-30MK2Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vừa cho PV Dân trí biết: "Thông tin đã tìm thấy hộp đen máy bay Su-30Mk2 là không chính xác. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm phi công Khải và hộp đen để giải mã".
04:39Đón phi công Trần Quang Khải trở về đất mẹ4h30 ngày 18/6, con tàu cứu hộ mang số hiệu BP 06.19.01 của Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa Thượng tá phi công Trần Quang Khải (SN 1973, quê xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cập cầu cảng Hải đội 2. Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng đã trắng đêm chờ anh trên bờ. Lễ khâm liệm phi công Khải được thực hiện ngay tại cầu cảng. Trước đó, khoảng 3h sáng đoàn xe của quân chủng PKKQ và 3 xe cấp cứu đã có mặt tại cầu cảng. Công tác chuẩn bị đón nhận thi thể thượng tá Khải được triển khai hết sức khẩn trương. Băng ca, quân phục đại lễ... đã được chuẩn bị sẵn sàng tại cầu cảng. Lực lượng công an, quân sự được huy động khoảng 150 người. Hai hàng tiêu binh nối dài từ cầu cảng đến khu vực xe chở thi hài để đón người lính phòng không trở về đất mẹ. 4h30 phút tàu BP 06.19.01 xuất hiện nhưng do thủy triều xuống thấp, tàu bị mắc cạn nên phải lùi ra ngoài. Một ca nô được lệnh ra dẫn đường nhưng tàu cứu hộ vẫn không thể cập cầu cảng. Đến 4h50 thi thể thượng tá Khải được bọc trong một lớp bảo quản, chuyển từ tàu cứu hộ xuống ca nô. 4h55 thi thể thượng tá Khải được đưa lên cầu tàu. Công tác khâm liệm được thực hiện ngay sau đó. Đến 5h sáng, chiếc xe chở thi thể thượng tá Trần Quang Khải rời cầu cảng Hải đội 2, di chuyển về nhà tang lễ Quân khu 4 trước khi chuyển về nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để làm lễ an táng, truy điệu.
Nam thanh niên bị đâm chết vì thách thức "biết tao là ai không?"Bực tức vì bị Duy ngăn cản khi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên tại thị trấn Bến Lức (Long An), Khải cầm dao đâm người này tử vong.
Võ sĩ Nam Phi tung đòn siết hạ gục Lý Văn Huỳnh, lên ngôi vương ấn tượngSự kiện võ thuật tự do MMA Lion Championship 19 tại Phú Quốc (Kiên Giang) tối 16/11 đã khép lại với hàng loạt đòn siết cổ cùng chiếc đai vô địch được trao cho tân vương Armando de Crescenzo.
Công an Hà Nội truy nã "Đấu Kỳ", kẻ có 7 tiền án tiền sựMai Xuân Đấu - tức "Đấu Kỳ" - bị Công an Hà Nội truy nã liên quan đến vụ án Giết người xảy ra tại quận Hoàng Mai. Đối tượng này trước đó đã có 5 tiền án, 2 tiền sự.
Sự hồi sinh diệu kỳ của nam vũ công bị màn hình nặng 600kg rơi vào người2 năm trước, làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) chấn động trước thông tin nam vũ công Lý Khải Ngôn bị thương nặng, đứng trước nguy cơ bị liệt tứ chi sau khi bị màn hình LED nặng 600kg rơi vào người.
Triệu Vy lộ diện giữa loạt tin đồn, ngoại hình gây chú ýHình ảnh Triệu Vy trong buổi gặp gỡ bạn bè được chia sẻ trên mạng đang gây chú ý. Đây là hình ảnh hiếm hoi của "én nhỏ" từ khi cô thông báo ly hôn và vướng tin đồn liên quan đường dây buôn người.
Người mẹ mỹ nhân và người cha quyền lực của Trần Phi VũTrần Phi Vũ được mệnh danh là thái tử của làng giải trí Hoa ngữ bởi cha và mẹ anh đều là những ngôi sao nổi tiếng, có khả năng chi phối làng giải trí.
Đại gia Hà Nội nghiện "nàng Kiều Phi Yến”, có người trả 800 triệu đồng vẫn không bánAnh Khải (Hà Nội) phải livestream đến nửa đêm để anh em cả nước ngắm, thưởng lãm vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời của “nàng Kiều Phi Yến”.
Người lính phi công trở về và lễ khâm liệm ngay trên cầu cảngLễ khâm liệm Thượng tá Trần Quang Khải (45 tuổi), phi công lái chiếc Su-30MK2, được tiến hành trang trọng và xúc động ngay tại cầu cảng Hải đội 2 (Cửa Hội, Cửa Lò, Nghệ An). Thi thể anh được tàu cứu hộ của lực lượng Hải đội 2 đưa vào đất liền lúc 4h30 sáng nay 18/6.