Thủ lĩnh chi hội phụ nữ thoát nghèo nhờ nuôi chim trĩChị Trần Thị Thủy, nguyên Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Mỹ An 2, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) là gương phụ nữ năng động, dám nghĩ dám làm, vươn lên làm kinh tế giỏi ở địa phương.
Giúp phụ nữ thoát nghèo từ mô hình tiết kiệm tiền để phát triển kinh tếTừ CLB "Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5 - 10 triệu đồng" đã giúp cho nhiều phụ nữ trong xã Yang Bắc (huyện Đăk Pơ, Gia Lai) thoát nghèo bền vững.
Tấm gương sáng cho phụ nữ nghèoTừ những nỗ lực thoát nghèo của bản thân, cô Nguyễn Thị Kim Ánh (trú thôn Lăng Châu Bắc, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) đã giúp đỡ, hỗ trợ cho nhiều chị em phụ nữ thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.
Những lá đơn đặc biệt tạo nên kỳ tích ở một trong những nơi nghèo nhất nướcGần 2 năm qua, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 100 lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây được xem là kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo ở một trong những địa phương nghèo nhất nước.
Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng "bỏ chồng, bỏ con"Chồng chị Hà Thị Pẹn từng đối mặt áp lực khi có người nói cho vợ đi làm ở nước ngoài là mất vợ. Nhưng với vợ chồng chị, đó là việc khiến kinh tế gia đình dần khấm khá, các con được đến trường
Mã số 5471: Cùng mắc ung thư, mẹ đơn thân không điều trị, nhường cơ hội sống cho conNợ hơn 100 triệu đồng sau 2 năm chữa ung thư cho bản thân và con gái, sức cùng lực kiệt, chị Tình bỏ điều trị, nhường cơ hội kéo dài sự sống cho con.
Kỳ tích từ 2 con dê của phụ nữ miền núiChỉ với 2 con dê được Hội Liên hiệp phụ nữ Thanh Hóa tặng, nhiều hội viên ở xã Thanh Quân, huyện Như Xuân đã tạo nên "cuộc cách mạng" xóa nghèo ở vùng đất khó.
Những mô hình góp phần lan tỏa học tập và làm theo gương BácThực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Thành ủy Vị Thanh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên xem đây là việc làm thường xuyên, nghiêm túc, trách nhiệm.
Mã số 5479: Nữ công nhân nghèo nuôi chồng vỡ hộp sọ và con trai co giật triền miênTừ sau khi bị xe tông làm vỡ hộp sọ, anh Ngân mất sức lao động, chị Linh với mức lương công nhân bèo bọt phải xoay xở áo cơm mỗi ngày, thuốc men, viện phí cho chồng và con trai bị co giật triền miên.
"Ước mơ xanh" đến với người bán hủ tíuCô Thúy khiến người ta liên tưởng đến cây hoa dại ven đường bởi vóc dáng nhỏ bé nhưng rất kiên cường trong cuộc mưu sinh. Sau những chuỗi ngày đầy vất vả, nụ cười đã trở lại khi cô đứng bên xe hủ tíu ước mơ của riêng mình.
Mã số 5454: Cuộc sống nghiệt ngã của người phụ nữ bị bỏng điện cao thếLàm mọi việc để nuôi 2 con học đại học và người chồng bị tai nạn lao động, chị Hằng bất ngờ bị bỏng điện cao thế. Tính mạng lao động chính tạm được giữ lại, nhưng 2 tay và chân đã phải cắt bỏ.
Kỳ nghỉ Tết dài hạn của công nhân chọn rời "đất hứa""Ở thành phố hơn 10 năm, chấp nhận sống xa con, xa bố mẹ, nhìn lại, tôi chẳng dư được gì mà luôn trong tâm trạng thấp thỏm, cuộc sống thiếu trước hụt sau", chị Lệ nghẹn ngào.