Choáng với việc biến xe điện thành “quái thú tốc độ” của học sinhVới các linh kiện mua trên mạng xã hội, nhóm học sinh độ, chế xe điện để tăng tốc độ tối đa lên tới 90-100km/h.
Bị CSGT tuýt còi, mẹ xúi con nói dối để né phạtKhi bị CSGT dừng xe kiểm tra, người phụ nữ liền nói với tổ công tác rằng con trai mình mới học lớp 1 và bảo con nói dối với hy vọng sẽ không bị CSGT xử phạt.
Phụ huynh Hà Nội bỏ việc, đi nếm thử món ăn của con ở trườngTại một trường học ở xã Bình Minh (Hà Nội), suốt 2 năm qua, nhiều phụ huynh đã chủ động sắp xếp công việc, thậm chí xin nghỉ sớm để vào bếp ăn nhà trường kiểm tra chất lượng bữa ăn bán trú của con.
Phụ huynh mang thịt đi kiểm định thấy virus dịch tả, vì sao không hợp lệ?Từ vụ nghi thịt lợn nhiễm bệnh nhập vào trường học ở Thái Nguyên, nhiều người băn khoăn đặt câu hỏi, phụ huynh cần làm gì nếu lo ngại thực phẩm, thịt… ở trường học có vấn đề?
Mùa hè - bước đệm cho con phát triển toàn diệnMùa hè là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong năm của các bạn nhỏ. Sau một năm học miệt mài, đây là lúc các em tạm rời xa áp lực sách vở, được vui chơi và khám phá những điều mới mẻ để có một tuổi thơ trọn vẹn.
Thái Nguyên: Mẫu thịt lợn phụ huynh gửi nhiễm virus dịch tảNhiều phụ huynh lo lắng khi kết quả mẫu họ tự bỏ tiền túi kiểm định không được chấp nhận. Trong khi đó, khi các bên tiếp tục lấy mẫu đi kiểm tra, họ nghi ngờ tem niêm phong không còn nguyên vẹn.
Vụ 300 tấn thịt heo bệnh: Phụ huynh mong con được mang cơm đi họcNgày đầu tiên thực hiện đón con về nhà ăn trưa do lo ngại thịt heo bệnh vào trường học, chị Nguyễn Thị Hà Trang (Hà Đông, Hà Nội) dậy từ 5h30 sáng để chuẩn bị thức ăn cho con.
Công an thông tin vụ nam sinh lớp 6 bị bạn học đánh hội đồngMâu thuẫn trong việc mượn xe đạp, một học sinh lớp 6 ở tỉnh Khánh Hòa bị 2 bạn cùng trường đánh gây thương tích.
Gần 140.000 thí sinh tranh “vé sớm” vào đại học ở kỳ thi đánh giá năng lựcGần 140.000 thí sinh dự đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức tại 15 tỉnh, thành để xét tuyển đại học vào sáng 5/4.
Người mẹ có con 7 năm chưa biết nói: "Con có ngôn ngữ riêng của tâm hồn""Tôi hiểu những giọt nước mắt thầm lặng, những đêm trắng. Con không giỏi giao tiếp bằng lời nói, nhưng có ngôn ngữ riêng của tâm hồn", người mẹ của trẻ mắc chứng tự kỷ nghẹn ngào chia sẻ.
Trẻ nhỏ đối mặt rủi ro cao hơn từ thực phẩm không đảm bảoNửa đêm nhận tin trường con có tên trong danh sách liên quan đến thực phẩm bẩn, nhiều phụ huynh mất ngủ, vội dừng bán trú, tự chuẩn bị bữa ăn hoặc đón con về nhà.
Phụ huynh vào trường đánh học sinh 10 roi, cô giáo đứng nhìnSau khi biết con tiếp tục bị đánh, một phụ huynh ở Cà Mau đến trường để đánh học sinh đã đánh con mình 10 roi như "giao kèo" trước đó.