Cứu sống bệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểmBệnh nhi 15 tuổi mắc bệnh Whitmore đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cứu sống sau chuỗi ngày “thập tử nhất sinh”.
Thủ phủ nho của cả nước cắt bỏ hàng tấn nho vụ Tết sau trận lũ lịch sửSau trận lũ lịch sử, “thủ phủ nho” Phan Rang tan hoang, nhiều vườn nho mất trắng. Người dân phải cắt bỏ hàng tấn nho mẫu đơn, cày lại đất để gượng dậy từ những giàn nho chết.
Cô giáo ôm bình oxy bỏ chạy, chết lặng nhìn dòng lũ dữ cuốn trôi nhàCô giáo Lê Thị Hồng ở bản Cửa Rào 2 (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) chỉ kịp ôm theo bình oxy rồi cùng con đưa chồng bệnh nặng chạy lên núi thoát thân, bất lực nhìn nhà bị lũ cuốn trôi.
Cô gái bị đuối nước, phổi lấp đầy bùnNgày 5/8 bác sĩ Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa cứu sống nữ bệnh nhân bị động kinh ngạt nước suy hô hấp nguy kịch do bùn lấp đầy phổi.
50 ngày dùng phác đồ "chưa có tiền lệ" hồi sinh em bé Làng NủNgày đầu nhập viện, phổi của bé như một khoang chứa đầy cát và sỏi. Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định chưa từng có ca nào tổn thương nặng nề như vậy.
54 giờ đối mặt với rắn, muỗi và lạnh giá dưới giếng sâu của bà mẹ 48 tuổi54 giờ mắc kẹt dưới giếng sâu tối tăm, đối mặt với rắn, muỗi và sự tuyệt vọng, bà Tần (ở Phúc Kiến, Trung Quốc) đã cố gắng bám trụ nhờ một niềm tin duy nhất: “Cha mẹ già và các con cần mình”.
Điều trị viêm túi mật hoại tử cho người có bệnh nền phức tạpCác bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã điều trị thành công cho người bệnh từ Campuchia có nhiều bệnh lý nền, bị viêm túi mật hoại tử do sỏi bùn, dịch mật chảy ra ngoài làm viêm ổ bụng, có thể đe dọa tính mạng.
Hai người tử vong vì bệnh Whitmore sau mưa lũChỉ trong vòng 2 tháng, Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 trường hợp mắc bệnh Whitmore, trong đó phần lớn đến từ Quảng Nam, có 2 trường hợp đã tử vong do bệnh nặng.
Hành trình chưa kể của nam bác sĩ 2 lần chi viện vùng lũ Khánh Hòa, Đắk LắkVừa trở về TPHCM sau chuyến chi viện Khánh Hòa, Bác sĩ (BS) Đặng Vũ Anh Thông (Bệnh viện An Bình) lại xung phong lên đường hỗ trợ người dân Đắk Lắk.
Mã số 5608: Thương cảnh cha mẹ già yếu nuôi con mù lòa, bệnh tậtCó hai người con trai bị mù lòa, bệnh tật, mất khả năng lao động, ông Chựng và bà Điềm dù tuổi cao sức yếu vẫn phải ngày ngày làm lụng vất vả để lo cho các con.
Mã số 5492: "Em chỉ ước những đêm mưa gió không phải ngủ cùng rắn, rết"Lao động chính đột nhiên mắc bệnh tâm thần, thường xuyên lên cơn động kinh, trong căn nhà rách nát, chị Vân Anh ao ước: "Chồng em được đến bệnh viện chữa trị".
Người mẹ trẻ giành lại con từ tay “thủy thần”Bận dọn nhà, chị L.T.H quay sang phía cậu con trai 16 tháng tuổi thì không thấy con đâu. Sau đó người mẹ tá hỏa khi phát hiện con mình đang chìm xuống ao nuôi cá tra.