1. Dòng sự kiện:
  2. Sân bay Long Thành
  3. Buýt TPHCM

Cô giáo ôm bình oxy bỏ chạy, chết lặng nhìn dòng lũ dữ cuốn trôi nhà

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Cô giáo Lê Thị Hồng ở bản Cửa Rào 2 (xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An) chỉ kịp ôm theo bình oxy rồi cùng con đưa chồng bệnh nặng chạy lên núi thoát thân, bất lực nhìn nhà bị lũ cuốn trôi.

Cơn lũ lịch sử quét qua xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An) vào đêm 22/7 đã khiến bản Cửa Rào 2 - nơi hai con sông Nậm Nơn và Nậm Mộ hợp lưu rồi đổ ra dòng Lam - trở thành vùng hoang tàn đổ nát.

Những căn nhà từng mọc san sát bên bờ sông giờ chỉ còn trơ lại vài dấu tích nền móng. Tài sản, tư trang, sinh kế của người dân nơi đây đã bị dòng nước đục ngàu cuốn đi. 

Nhiều gia đình tay trắng sau lũ

“Tối hôm đó, nước bắt đầu dâng lên, tôi đang giúp mấy hộ dân vùng thấp di dời tài sản thì nghe tin nước lên nhanh quá. Tôi hoảng hốt chạy về vì nhà còn có chồng bệnh nặng. Về đến nơi, nước đã ngập đến quốc lộ 7”, cô giáo Lê Thị Hồng (SN 1972, ở bản Cửa Rào 2, là giáo viên Trường Mầm non Cửa Rào), chia sẻ.

Cô giáo ôm bình oxy bỏ chạy, chết lặng nhìn dòng lũ dữ cuốn trôi nhà - 1

Cô giáo Lê Thị Hồng ngồi thẫn thờ bên đống đổ nát của căn nhà (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong lúc cấp bách, cô không kịp thu dọn đồ đạc gì ngoài một thứ duy nhất là chiếc bình ôxy, vật dụng sống còn của chồng mình là ông Nguyễn Văn Quế, người mắc bệnh phổi nặng và phải thở oxy thường xuyên để duy trì sự sống.

“Tôi chỉ kịp vớ lấy bình oxy rồi cùng con đưa chồng chạy lên núi. Lúc đó không còn nghĩ gì nữa ngoài sự sống của chồng”, cô chia sẻ.

Từ trên núi, cô Hồng bất lực nhìn ngôi nhà và toàn bộ tài sản bị dòng lũ hung dữ quật đổ, cuốn trôi không còn gì.

“Tôi đứng trên cao, nhìn rõ căn nhà của mình từ từ chìm xuống rồi bị nước nhấn chìm. Không còn gì cả, đến bộ quần áo cũng không kịp mang theo”, cô Hồng kể lại.

Ngôi nhà giờ chỉ còn là nền đất trơ trọi giữa đống bùn lầy, gạch đá. Vài mảnh tôn móp méo, một đoạn gỗ cong vênh vắt ngang móng nhà là tàn tích của một mái ấm từng có người ở.

Cô giáo ôm bình oxy bỏ chạy, chết lặng nhìn dòng lũ dữ cuốn trôi nhà - 2

Một nhà dân ở bản Cửa Rào 2 chỉ còn lại vùng đất trống sau khi lũ đi qua (Ảnh: Nguyễn Phê).

Không chỉ gia đình cô Hồng, nhiều hộ dân ở bản Cửa Rào 2 cũng chịu chung cảnh ngộ. Dọc bờ sông Lam, những mái nhà còn sót lại đang trong tình trạng xiêu vẹo, nứt toác, treo chênh vênh giữa ngổn ngang. Không ai dám trở về, bởi ngôi nhà không còn an toàn để trú ngụ.

Ngồi co ro trong mái lều tạm dựng trên bãi đất cao, chị Chu Thị Nam (SN 1966), ở bản Cửa Rào 2, rưng rưng: “Tôi chỉ kịp chạy lên núi thoát thân. Giờ chẳng còn gì, không biết rồi đây sống ra sao”.

Lũ đi qua, để lại phía sau nhiều gia đình trắng tay, những ánh mắt thất thần và những giọt nước mắt rơi. Chỉ trong một đêm, tất cả đã đổi thay từ sự bình yên đến hoang tàn, đổ nát.

Cô giáo ôm bình oxy bỏ chạy, chết lặng nhìn dòng lũ dữ cuốn trôi nhà - 3

Khung cảnh hoang tàn ở bản Cửa Rào ngổn ngang gỗ, bùn chất đầy bản làng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Người dân bản Cửa Rào 2 giờ đây đang cần hơn bao giờ hết sự giúp đỡ của cộng đồng. Họ không chỉ mất nhà, mất tài sản, mà còn mất luôn cả điểm tựa để bắt đầu lại.

Ngổn ngang sau lũ

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 26/7, tuyến quốc lộ 7 - trục giao thông huyết mạch nối huyện cũ Anh Sơn lên các huyện cũ Kỳ Sơn, Tương Dương (Nghệ An) - đã cơ bản được thông tuyến sau nhiều ngày bị chia cắt do sạt lở, ngập sâu.

Các phương tiện bắt đầu lưu thông trở lại, nhưng một số điểm vẫn cần lực lượng chức năng điều tiết để đảm bảo an toàn.

Còn tuyến quốc lộ 16 nối từ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong cũ) qua xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ), vẫn bị chia cắt hoàn toàn, việc tiếp cận các bản ở xã Nhôn Mai đang vô cùng khó khăn. Cách duy nhất để vào xã Nhôn Mai là đi bộ xuyên qua những lớp bùn dày đặc trên đường và ngổn ngang đất, đá. 

Sau khi nước lũ rút, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang nỗ lực giúp người dân dọn nhà cửa, trường học, công sở bị bùn lầy bủa vây.

Cô giáo ôm bình oxy bỏ chạy, chết lặng nhìn dòng lũ dữ cuốn trôi nhà - 4

Quốc lộ 7 đã thông tuyến trở lại (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ở vùng lũ, hầu hết địa phương chưa có điện, chưa có nước sạch, trong khi bùn đất bám khắp nơi. 

Các lực lượng đang nỗ lực cùng người dân ở các xã Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Típ, Lượng Minh... làm sạch bùn lầy sau bão lũ.

Cùng với đó, các đơn vị, tổ chức, cá nhân bắt đầu mở đường đến hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt về lương thực, thuốc men, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu...

Đến nay, mưa lũ ở Nghệ An đã làm 4 người chết, 1 người mất tích, 4 người bị thương; 304 nhà bị trôi/sập, hơn 1.100 nhà hư hỏng, gần 5.000 hộ bị ảnh hưởng; hơn 7.000ha cây trồng, 930 ha rừng, gần 41.000 con gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Bên cạnh đó là hàng trăm điểm sạt lở, nhiều cầu, cống, kênh mương bị cuốn trôi; hàng chục điểm trường, trạm y tế, công trình công cộng bị hư hỏng nặng...

Tỉnh Nghệ An đang tiếp tục chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân và chuẩn bị đối phó với nguy cơ thiên tai tiếp diễn.