Hà Tĩnh: Dâng hơn 7.000 đóa sen lên phần mộ liệt sỹ7.177 bông hoa sen và 3.213 bình hoa đang được Tỉnh đoàn và đơn vị phối hợp tiến hành lắp đặt và thay mới tại tất cả các Nghĩa trang liệt sỹ và Đài tưởng niệm liệt sỹ trong toàn tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh: Đội nắng nóng "khoác áo mới" cho các phần mộ liệt sỹCái nắng như đổ lửa chiếu xuống không làm các công nhân lao động mệt mỏi. Ngược lại, họ càng hăng say, nỗ lực hơn trong việc "thay áo mới" cho hàng trăm ngôi mộ trước ngày Thương binh- Liệt sỹ.
02:11Cận cảnh lao động đội nắng nóng "thay áo mới" cho các phần mộ liệt sỹ.Mặc dù nắng nóng gay gắt vẫn tiếp diễn nhưng đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục để kịp tiến độ.
Ký ức của mẹ 104 tuổi về con trai nhét đá vào túi để được đi đánh giặcMẹ vẫn nhớ như in ngày anh ra trận. Mẹ lo anh gầy nhỏ quá, nhưng đáp lại là ánh mắt cương nghị, đầy quyết tâm của người trai trẻ trước nghĩa nước non.
Huế thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ chưa xác định danh tínhCông an thành phố Huế tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sỹ chưa xác định danh tính trên địa bàn để phục vụ công tác tìm kiếm sau này.
Xúc động ngày nhận mộ liệt sỹ hy sinh ở Trường Sa năm 1975Sau 50 năm hy sinh tại đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa), mộ phần của liệt sỹ Tống Văn Quang được gia đình tìm thấy ở thành phố Cam Ranh.
Cụ ông 82 tuổi đón anh trai liệt sỹ về qua hình hài kỷ vật"Anh tôi đã nằm lại ở Điện Biên, nhưng khi nhận những kỷ vật, tôi như được đón anh trở về. Mỗi kỷ vật là một phần ký ức thiêng liêng, niềm an ủi của gia đình sau bao năm mong ngóng", cụ Tán chia sẻ.
Mẹ liệt sỹ 104 tuổi đón con trai trở về sau nửa thế kỷ chờ đợiNgười mẹ 104 tuổi tóc bạc, mắt mờ, đôi tay nhăn nheo miết mãi trên lá cờ đỏ sao vàng, như thể đang vỗ về con trai. 52 năm qua, mẹ không ngừng hi vọng về ngày đoàn tụ này...
Phát hiện mộ liệt sỹ đủ danh tính giúp xác định được đồng đội cùng đơn vịNgày 20/2, Đội quy tập 192, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế phối hợp với đơn vị chức năng, tổ chức cất bốc hài cốt liệt sỹ tại địa bàn phường Phong Thu, thị xã Phong Điền, đưa về nơi an nghỉ.
Kỷ vật lưu lạc nửa vòng trái đất trở về với người lính sau 55 nămCựu binh Lê Đức Thuận tâm sự, cuốn sổ ghi chép không chỉ là vật kỷ niệm mà chính là phần ký ức thiêng liêng của cả một thế hệ từng sống, chiến đấu và hy sinh cho hòa bình, độc lập ngày nay.
Chi 315 tỷ đồng xây mộ liệt sỹTỉnh Quảng Nam quyết định chi 315 tỷ đồng từ ngân sách, hỗ trợ kinh phí xây mộ liệt sỹ và mộ Bà Mẹ Việt Nam anh hùng an táng ngoài nghĩa trang liệt sỹ, giai đoạn 2025-2027.
Về nơi cả làng đấu tranh để chôn cất và góp tiền xây đền thờ 27 liệt sỹTrong suốt 60 năm qua, người dân ở một vùng quê thuộc thành phố Huế đã tận tình chăm lo hương khói cho 27 liệt sỹ đã từng chiến đấu và hy sinh ngay trên mảnh đất này.