01:26Độc đáo cây thông Noel được làm bằng nứa, treChào đón Giáng sinh 2024, giáo họ Đồng Yên, giáo xứ Yên Đại, phường Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An đã thiết kế và làm cây thông từ 1.400 cây nứa, tre mét.
Chuyện nhân sự, “nứa, tre” và “lươn, chạch”Có điều băn khoăn, với các vụ sai phạm về kinh tế thì đã và đang được xử lý rất quyết liệt. Thế nhưng thất bại về việc này lại chưa thấy cá nhân nào chịu trách nhiệm?
Khách Tây thử món thịt chuột khổng lồ ở Hà Nội, giá hơn 2 triệu đồng/kgSau khi tìm hiểu về dúi nuôi ở trang trại, vị khách người Mỹ đã thưởng thức các món ngon từ loài chuột khổng lồ này tại một nhà hàng đặc sản nằm trên phố Huỳnh Thúc Kháng ở Hà Nội.
Loại cây không cần chăm sóc cho thu nhập ổn địnhỞ Yên Hòa, Nghệ An, mỗi mùa thu hoạch, người dân lại vào rừng chặt mét, tre dài cả chục mét, gùi về bán bên quốc lộ, mang lại thu nhập từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng mỗi ngày.
02:24Giáo xứ ở TPHCM tiết kiệm trang trí Noel, dành tiền ủng hộ vùng lũNhiều giáo xứ tại TPHCM trang trí Noel giản dị bằng tre nứa và vật liệu tái chế để giảm mức chi cho trang trí, dành phần còn lại hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung.
Mã số 5884: Bà nội già yếu gắng sức chăm cháu khuyết tật nặngSuốt 5 năm qua, bà Phàn Thị Mảy (Tuyên Quang) chăm sóc cháu nội bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng. Ở tuổi gần 70, bà vẫn gồng gánh gia đình trong khó khăn và bế tắc.
Giáo xứ ở TPHCM tiết kiệm trang trí Noel, dành tiền ủng hộ vùng lũNhiều giáo xứ tại TPHCM trang trí Noel giản dị bằng tre nứa và vật liệu tái chế để giảm mức chi cho trang trí, dành phần còn lại hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung.
Mã số 5890: Mảnh đời tăm tối trong túp lều của người vợ khờ chăm chồng tai nạnMột tai nạn giữa trưa nắng khiến anh Nhân gãy chân, mất khả năng lao động. Không còn nguồn thu, anh cùng người vợ khuyết tật nương tựa nhau trong căn nhà sàn xuống cấp giữa bản nghèo.
02:34Mã số 5694: Mẹ đơn thân kiệt sức cứu con mắc bệnh hiểm nghèoGiữa căn nhà tre nứa xiêu vẹo, người mẹ nghèo đơn thân ở bản Xuân lứa ôm đứa con bệnh tật vào lòng. Hành trình cứu con suốt 7 năm đã bào mòn sức lực, tiền bạc và cả những giọt nước mắt khổ đau.
Mã số 5852: Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnhMồ côi cha mẹ, bị liệt hai chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ (Điện Biên) phải bò lê trên nền đất bằng đôi tay và hai đầu gối. Vợ chồng anh sống lay lắt trong căn lều dột nát, mang nỗi đau mất 3 con thơ.
Huy động 700 người xây dựng 8 điểm tránh trú bão lũ cho dânXã miền núi Trà Vân, thành phố Đà Nẵng, đã huy động 700 người dân xây dựng 8 điểm tránh trú an toàn, phục vụ sơ tán dân khi có mưa lũ lớn.
Cụ ông 83 tuổi sáng chế "guồng nước con rối" kể chuyện Ngã ba Đồng LộcBằng đôi tay khéo léo, người cựu binh 83 tuổi ở Hà Tĩnh đã sáng chế mô hình "guồng nước con rối" độc đáo, tái hiện những năm tháng hào hùng tại chiến trường Ngã ba Đồng Lộc.