Chi hơn 50 tỷ đồng nắn thẳng đèo ở Đà Lạt và bài học "giật gấu vá vai"Từ chỗ chỉ thảm một lớp bê tông nhựa để làm mới mặt đường, chủ đầu tư dự án cải tạo đèo Mimosa phải chi thêm 50,3 tỷ đồng để xây cầu cạn, nắn thẳng tuyến sau một mùa mưa lũ.
Phương án nắn thẳng đoạn đèo Mimosa bị đứt gãy ở Lâm ĐồngSau vụ sạt lở, PMU 85 đề xuất Bộ Xây dựng xây mới một cầu cạn qua khu vực đường đứt gãy trên đèo Mimosa (Lâm Đồng), áp dụng cơ chế xây dựng khẩn cấp để sớm triển khai dự án.
Yêu cầu kiên cố hóa đèo Mimosa trước Tết Nguyên đán 2026Bên cạnh việc sửa chữa tạm đèo Mimosa (Lâm Đồng) để thông tuyến, nhà chức trách đề nghị phương án thi công kiên cố hóa phải triển khai sớm, hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thùng xe container văng xuống đường, hai người tử vongTin từ lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đà Lạt, đêm ngày 23/7 đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người tử vong, trên đèo Mimosa (Đà Lạt, Lâm Đồng).
Ô tô chở rau lao xuống vựcKhoảng 17h chiều 29/8, một chiếc xe chở rau đang lưu thông trên đèo Mimosa thuộc địa phận TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ chệch lái, tông qua rào chắn và lao xuống vực.
Làm cao tốc Cao Bằng - Lạng Sơn: Nhà đầu tư tính vay vốn Trung Quốc?Dự án cao tốc Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Đồng Đăng (Lạng Sơn) giảm tổng mức đầu tư từ 47.000 tỷ đồng xuống còn gần 21.000 tỷ đồng, nhiều người đặt câu hỏi: Tiền đâu? Theo nhà đầu tư dự án, nếu không vay được vốn trong nước thì sẽ tính tới việc vay vốn của nước ngoài, trong đó có Trung Quốc.
Người đưa đò nghiêm khắcChắc hẳn những ai từng học trường cấp hai Giang Ái (thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, Quảng Trị) ngày trước vẫn còn nhớ hình ảnh cô giáo dạy văn nổi tiếng khó tính, nghiêm khắc một thời. Đó là cô Lài -cô giáo trở thành “nỗi ám ảnh” của không ít học sinh.
Sang Lào buôn trâuDọc miền Tây Nghệ An có hàng trăm lối mòn sang đất bạn Lào. Đó cũng là nơi trâu, bò lậu hằng ngày từ bên kia biên giới về Việt Nam mà không qua kiểm dịch.
Chuyện vợ chồng “hot”Vợ hot-girl, chồng hot-boy, ai cũng cần học, cần chơi cả, vì thế việc cho con bú được phân công rõ ràng, mỗi đứa một ngày.
Cớ sao vạt áo phải so le?!Có lẽ vì mải nhìn quá xa về phía trước nên nhiều người không nhớđến kẻ nô bộc đã trong từng nhịp thở đeo sát lưng chủ như bóng với hình,đó là cột sống.
Tăng lương cho giáo viên vẫn là chuyện “tiền đâu”?Tăng lương cho giáo viên là lẽ tất yếu để nhà giáo sống được bằng lương, sống thoải mái tí xíu để còn an nhiên đến lớp, thăng hoa trong lời giảng. Nhưng chỉ sợ lần này nhà giáo lại tiếp tục bị “đãi bôi” khi người ta viện dẫn nhiều lý do để không thông qua quyết sách ấy...
Học trò vùng cao xuống núi học nghề: Thầy dạy từ cách dùng móc áoLần đầu tiên dùng móc treo quần áo, nhóm học sinh người H'Mông gỡ tung ra và nắn thành một thanh kim loại thẳng, nối lại với nhau làm một chiếc dây treo.