Những “giang hồ khét tiếng” một thời nấu cháo từ thiệnNấu cháo thiện nguyện cho các bệnh nhi ung thư Tam Hiệp là công việc quen thuộc của nhóm Hòa nhập vào mỗi chiều thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Đảm nhiệm công việc này là những người đàn ông từng là những “anh chị” khét tiếng trong giới giang hồ.
Sinh viên học trải nghiệm từ rửa xe, bán đồ uống, nấu cháo từ thiện300 suất cháo thơm ngon, nóng hổi đã được trao đến tận tay các bệnh nhân, 3000 cuốn sách đã được đưa đến tận tay các em học sinh nghèo hiếu học, tặng 2029 mũ bảo hiểm tới các em học sinh... Đó là kết quả học tập trải nghiệm của sinh viên lớp VISK2014 – chương trình Khoa học quản lí, Khoa Quốc tế - ĐH QGHN.
Độc lạ món cháo ở Đà Nẵng muốn ăn khách phải... chờTên gọi "cháo chờ" Nam Ô (Đà Nẵng) xuất phát từ nét riêng của món ăn này khi thực khách phải chờ để chủ quán làm mọi công đoạn từ sơ chế bột đến hoàn thành món ăn.
Khách Mỹ lần đầu ăn món cháo lạ giá rẻ ở Hải Phòng, muốn ăn phải đến từ sớmDù sống ở Hải Phòng gần 4 năm nhưng Chris Lewis phải thừa nhận thành phố này có rất nhiều món ăn vặt nổi tiếng. Trong đó, món cháo khoái khiến anh chú ý vì cái tên lạ tai, giá cả lại rẻ bất ngờ.
Quán cháo sườn ở Hà Nội gây sốt vì người bán hàng nói tiếng Anh "như gió"Nam thanh niên niên đứng bán hàng ở một quầy cháo tại Hà Nội nhận được nhiều lời ngợi khen nhờ khả năng sử dụng từ vựng tiếng Anh khá tốt.
Nữ chủ quán cơm từ thiện giải thích về thùng quyên góp 2.000 đồngVới tấm lòng hảo tâm, nhiều cá nhân, tổ chức tại thành phố Pleiku, Gia Lai mỗi ngày đều nấu cơm, phát bánh mì miễn phí tới bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
TPHCM: Chàng trai phải đi cấp cứu sau tai nạn bất ngờ trong lúc nấu mì tômBị bỏng nước sôi bất ngờ khi nấu mì tôm, chàng trai tự bôi kem đánh răng lên vết thương, khiến 3 giờ đồng hồ sau phải nhập viện cấp cứu.
Chợ Hồi giáo hoạt động kéo dài một tháng trong năm ở TPHCMCứ đến dịp lễ Ramadan, dãy chợ trong con hẻm 157 đường Dương Bá Trạc (quận 8) lại được mở ra với phong phú các loại thực phẩm, đồ uống. Người mua, người bán đông đúc nhộn nhịp cả con hẻm nhỏ.
Mã số 5223: Hai người phụ nữ bất hạnh trong căn nhà tường đất, mơ bữa cơm có thịtBao năm qua 2 chị em bà Dóng nương tựa vào nhau sống qua ngày trong căn nhà tường đất cũ nát. Đã quen không điện, không nước…, 2 người phụ nữ nghèo mơ được căn nhà không dột, bữa cơm có thịt.
Sinh viên Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic tích cực hoạt động cộng đồngHọc tập tại Phổ thông Cao đẳng - FPT Polytechnic, các bạn sinh viên sẽ được đào tạo, bồi dưỡng cũng như tạo điều kiện để phát triển theo hướng chủ động và trách nhiệm, đặc biệt là trong các hoạt động cộng đồng.
Đụng lợn ăn TếtNgày làng tổ chức đụng lợn Tết, bọn trẻ con chúng tôi háo hức chờ bát cháo lòng nóng hổi, thơm phức cha sẽ mang về.