Mã số 3348: Bi đát gia cảnh người đàn ông "chân sắt" goá vợ gắng gượng nuôi mẹ già và 2 conVợ bệnh qua đời, anh Thiệu không may bị tai nạn giao thông, chân phải lắp inox mới tạm đi lại được. Vết đau hành hạ, đi lại khó khăn, sức khỏe của anh xuống dần nên tương lai và sự sống còn của mẹ già cùng 2 đứa con thơ mịt mùng, bế tắc.
Mã số 2019: Nỗi thống khổ người đàn ông bị bệnh thận nuôi mẹ già và 2 con nhỏVợ mất khi làm thuê nơi đất khách quê người, để lại cho anh hai đứa con thơ và mẹ già 90 tuổi bị suy tim. Khi cuộc sống túng quẫn chưa có lối thoát thì anh lại ngã bệnh. Cũng từ đó, cả gia đình rơi vào cảnh đói khát, bệnh tật…
Hà Tĩnh: Gần 30 triệu đồng đến với hoàn cảnh anh Trần Văn SơnNgày 20/1, PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 29.385.000 đồng tới anh Trần Văn Sơn, nhân vật trong bài viết “Nỗi thống khổ người đàn ông bị bệnh thận nuôi mẹ già và 2 con nhỏ”.
Tử hình "nữ quái" dùng chày giã cua hạ sát Giám đốc Hợp tác xãTại phiên tòa xét xử lưu động, bị cáo Nguyễn Thị Thảo khai về hoàn cảnh túng quẫn về kinh tế, bản thân làm phụ hồ nuôi mẹ già và 2 con nhỏ. Trước thềm năm học mới, vì không có tiền đóng học cho con nên Thảo dùng chày giã cua đập chết nữ Giám đốc Hợp tác xã để cướp tài sản...
Mã số 2273: Góa phụ cay đắng trước cảnh con gái chết, con trai bị chấn thương sọ nãoChồng mất vì bị ung thư gan để lại chị một thân một mình nuôi mẹ già và 2 con đang đi học. Thế nhưng, tai họa lại liên tục ập đến gia đình chị khi cả 2 người con đều gặp tai nạn và bị chấn thương sọ não, người con gái đầu đã không thể qua khỏi, còn con trai cũng chưa biết khi nào mới phục hồi.
02:57Mã số 2273: Chồng mất sớm, con gái cũng đột ngột ra đi, góa phụ nuốt đắng cay nuôi mẹ già và con trai bị chấn thương não!Chồng mất vì bị ung thư gan để lại chị một thân một mình nuôi mẹ già và 2 con đang đi học. Thế nhưng, tai họa lại liên tục ập đến gia đình chị khi cả 2 người con đều gặp tai nạn và bị chấn thương sọ não, người con gái đầu đã không thể qua khỏi, còn con trai cũng chưa biết khi nào mới phục hồi. Câu chuyện về hoàn cảnh quá trớ trêu của chị Võ Thị Chúc (SN 1974, ở thôn Nam Phú, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh), khiến những ai nghe chuyện đều cảm thấy động lòng. Phần vì cảm thông với tình cảnh vợ góa, con gặp tai nạn không may, nhưng mọi người càng xót thương hơn trước số phận quá ngắn ngủi của con gái chị - cháu Nguyễn Thị Hương.
Chàng trai lương 20 triệu đồng đáp trả: "Chia tay em, anh thấy nhẹ lòng"Thật may là em đã hỏi trước thu nhập của anh. Thật may là em đã nói rõ quan điểm sống của mình và rút lui khi chưa quá muộn.
Mã số 5753: Bố mẹ ung thư, con gái bỏ học, con trai chạy xe ôm kiếm từng đồng viện phíTrong căn phòng nhỏ tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Nhàn, anh Sang xanh xao, mệt mỏi sau nhiều đợt hóa trị. Vợ anh đã qua đời vì ung thư phổi, con gái phải bỏ học, con trai chạy xe ôm gồng gánh gia đình.
Đôi vợ chồng già làm mướn nuôi con gái học đại học sắp có nhà mớiNhờ tấm lòng của bạn đọc Dân trí, vợ chồng bà Lành có điều kiện cất nhà mới. Đây là mơ ước bao nhiêu năm qua nhưng vì hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa thực hiện được.
Á hậu Quỳnh Châu lấy chồng doanh nhân, mẹ xúc động dặn dò trong lễ vu quyLễ vu quy của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu diễn ra ngày 25/10 trong không gian trang trọng, ấm cúng. Mẹ của người đẹp rơi lệ tiễn con gái về nhà chồng sau những lời dặn dò xúc động.
Lý do tôi đòi ly hôn khi chồng cho con 500.000 đồng/tuầnThật đáng sợ, trẻ con đang phải học quá nhiều. Kiến thức từ trường lớp đã mệt, giờ còn bắt con phải học thêm cách tiêu tiền nữa sao?
Vì lý do xấu hổ này, con dâu đòi về nhà ngoại mà tôi không dám giữ“Dâu là con, rể là khách”, con dâu tôi cũng như thế cho đến khi mở lời muốn về nhà ngoại ở.