1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Gần 30 triệu đồng đến với hoàn cảnh anh Trần Văn Sơn

(Dân trí) - Ngày 20/1, PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 29.385.000 đồng tới anh Trần Văn Sơn, nhân vật trong bài viết “Nỗi thống khổ người đàn ông bị bệnh thận nuôi mẹ già và 2 con nhỏ”.

Lần trở lại này, chúng tôi cũng đã cảm nhận được những sắc thái của sức sống trên khuôn mặt của anh Sơn.

“Nhờ có báo Dân trí, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, động viên. Từ đó giúp tôi có thêm nghị lực để vươn lên”, câu nói đầy xúc động của anh Sơn lúc vừa gặp lại chúng tôi.

Anh Sơn sinh ra trong nghèo khó, gia sản của cả gia đình cũng chỉ có hai sào ruộng. Năm 2003, anh nên duyên vợ chồng với chị Phan Thị Sen. Hạnh phúc của đôi vợ chồng như được nhân lên khi 2 cậu con trai, kháu khỉnh chào đời.

Dù đang mạnh trọng bệnh nhưng anh Sơn vẫn phải bươn chải để nuôi mẹ già và 2 đứa con thơ
Dù đang mạnh trọng bệnh nhưng anh Sơn vẫn phải bươn chải để nuôi mẹ già và 2 đứa con thơ

Ngày ngày cả 2 vợ chồng làm lụng từ sáng tới đêm khuya. Sau những ngày đi làm ngoài đồng áng, anh lại lên núi đập đá thuê nhưng cái đói, cái nghèo vẫn cứ bám riết lấy gia đình anh.

Với mong muốn thoát nghèo, giữa năm 2010 hai vợ chồng anh bàn bạc với nhau vay tiền ngân hàng, bà con lối xóm, cho vợ đi xuất khẩu sang Malaysia.

Vợ vừa xuất khẩu lao động sang Malaysia được 1 năm, ở nhà anh Sơn tiếp tục vay ngân hàng hơn 100 triệu đồng rồi gửi các con cho người bà nội để quyết đi xuất khẩu lao động sang Angola.

Tưởng rằng từ đây, cuộc sống gia đình anh sẽ khấm khá lên nhưng cũng từ đây, bi kịch liên tiếp giáng xuống gia đình anh. Vừa bay sang Angola làm việc được 3 tháng thì anh nhận được tin vợ tử vong tại Malaysia.

Không có tiền, anh lại phải nhờ anh em đồng hương góp tiền mua vé máy bay để bay về quê lo chu tất cho vợ. Tai họa không chỉ khiến anh mất vợ mà cuộc sống của gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Người vợ ra đi để lại cho anh người mẹ già và 2 đứa con thơ. Dù đau đớn nhưng vì thương các con, thương người mẹ già và thực hiện lời hứa trước di ảnh của vợ, anh Sơn cố quên đi nỗi đau để chăm lo cho gia đình. Anh đi làm thuê từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ai thuê gì cũng làm để kiếm tiền chăm lo bữa cơm, manh áo cho gia đình. Sự vất vả, khổ cực cũng không thể đánh gục anh.

Thế nhưng số phận một lần nữa lại trêu ngươi gia đình anh. Cuối năm 2012 trong một lần bị ốm, anh Sơn được đưa đi bệnh viện kiểm tra. “Anh bị suy thận”, tin từ bác sỹ khiến anh như ngã quỵ. Cũng từ đó, cả gia đình rơi vào cảnh đói khát, bệnh tật…

Dù mới bước sang tuổi 40 nhưng trông anh Sơn già và tiều tụy, phần vì căn bệnh thận hành hạ, phần vì cuộc sống gia đình có quá nhiều tai ương giáng xuống khiến gia cảnh  anh đang rơi vào ngõ cụt.

Gạt đi dòng nước mắt khi nghĩ đến số phận bất hạnh của cuộc đời mình, anh Sơn nói trong đau đớn:  “Giờ bản thân tôi không lao động được nữa. Cuộc sống của gia đình chủ yếu nương nhờ vào anh em, bà con hàng xóm. Các con tôi đều ngoan và học giỏi, giờ mà bắt các cháu nghỉ học thì không đành”.

Hai con của anh là cháu Trần Thị Hiền hiện đang học lớp 7 và cháu Trần Văn Đức Nghĩa hiện đang học lớp 2. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng 2 em đều chăm ngoan và học giỏi.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình anh Sơn được đăng tải trên báo Dân trí đã nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa.

 PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 29.385.000 đồng tới gia đình anh Trần Văn Sơn
 PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao số tiền 29.385.000 đồng tới gia đình anh Trần Văn Sơn

Và trong tuần thứ 4 của tháng 12, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã quyên góp giúp đỡ gia đình anh Sơn số tiền là 29.385.000 đồng.

Ngày 20/1, PV Dân trí cùng chính quyền xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tới thăm và trao toàn bộ số tiền trên tới gia đình anh Trần Văn Sơn.

Đón nhận những tấm lòng của các nhà hảo tâm, anh Sơn nghẹn ngào: “Có nhiều lúc tôi đã tuyệt vọng và muốn buông xuôi. Sau khi hoàn cảnh gia đình được báo Dân trí đăng tải đã có rất nhiều người giúp đỡ, động viên. Họ đã tiếp thêm cho tôi có thêm động lực, nghị lực để vươn lên số phận. Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc và báo Dân trí đã luôn bên cạnh, giúp đỡ gia đình”.

Xuân Sinh – Diệu Ái