Ghé thăm những nghĩa trang kỳ lạ nhất thế giớiNhiều nơi trên thế giới có cách mai táng rất kỳ lạ, điều này, đã hình thành nên những nghĩa trang hết sức đặc biệt. Đây không chỉ là nơi an nghỉ cuối cùng cho người đã nằm xuống mà còn là những địa danh có giá trị văn hóa.
Choáng ngợp trước những "nghĩa trang" kỳ lạ ở Trung QuốcLà một trong những thị trường xe lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện đang phải đối diện với hàng loạt vấn đề về môi trường liên quan tới các bãi phế thải xe cộ khổng lồ. Chúng được ví như những "nghĩa trang" lớn chứa đồ quá đát.
Những nghĩa trang không người kì lạ nhất thế giớiTừ xe đạp đến xe tăng và tàu chiến, đây là những nghĩa trang kỳ lạ nhất thế giới dành cho đồ vật bị bỏ rơi.
Khoa học tìm ra câu trả lời: Khủng long từ đâu đến?Nhiều thập kỷ qua, câu hỏi "khủng long từ đâu mà có?" đã khiến các nhà khoa học quan tâm và nhiều người tò mò muốn biết.
Phong tục đón năm mới tại quốc gia nào trên thế giới kỳ lạ nhất?Ở Tây Ban Nha hay khu vực Mỹ Latin, phong tục truyền thống đón năm mới mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, đôi khi còn khá kỳ lạ.
Chuyện của Quyết: Từ đứa trẻ đường phố đến cuộc gặp gỡ thay đổi số phậnBa năm sống trên đường phố, mọi điều xấu xa có thể gây tổn thương cho một đứa trẻ, Quyết đã nếm trải tất cả. Cho đến một ngày, cuộc gặp gỡ đặc biệt với người phụ nữ xa lạ đã thay đổi số phận của cậu.
Những linh vật rắn hài hước làm người xem bật cười ở Trung Quốc2025 là năm Ất Tỵ. Không chỉ ở Việt Nam, hình tượng linh vật rắn cũng được chú ý tại một số quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước có cộng đồng người Hoa sinh sống.
Ngã rẽ của chàng trai mở "tiệm gớm", làm gốm xấu lạ ở làng nghề Bát TràngSinh ra trong gia đình có truyền thống làm gốm lâu đời tại Bát Tràng, nhưng Tuấn Long không có ý định nối nghiệp bố mẹ. Cơ duyên bất ngờ đã mở ra cho anh con đường kiếm tiền từ đồ gốm... xấu lạ.
Chuyên gia thiên văn lý giải lý do 8 năm tới không có ngày 30 TếtTừ năm 2025, giao thừa âm lịch sẽ luôn là 29 tháng Chạp tới tận năm 2032. Nhà nghiên cứu Đặng Vũ Tuấn Sơn, Chủ tịch Hội Thiên văn và Vũ trụ học Việt Nam (VACA) đã đưa ra lý giải về điều này.
Theo chân các hướng dẫn viên nhí khám phá Bảo tàng Dân tộc học Việt NamHơn 15 học sinh từ lớp 5 đến lớp 8 đến từ nhiều trường khác nhau tại Hà Nội tham gia vào một dự án đặc biệt: Làm hướng dẫn viên tình nguyện ở khu trưng bày ngoài trời Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.
Đón Tết ở tù, nhớ món thịt đông của mẹ"2 cái Tết rồi, em chưa được ăn món thịt đông của mẹ. Mẹ em nấu món này ngon lắm chị ạ", Đ. nói với tôi mà như độc thoại với chính mình.
"Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"Thật sự mình đã phải khóc vì cuộc đời chắc là không chỉ đo bằng số hơi thở dặm dài trăm năm hay ngót trăm năm đâu. Mà đo bằng cả những khoảnh khắc làm người ta nín thở vì cảm thán và rơi lệ.