Đúng nhất là nhịn vợ?Khi nghe thấy quan điểm đấy, nhiều phụ nữ giật mình, nhưng rồi họ cũng tìm được lí do để phân tích: Có ai bắt các ông phải nhường nhịn đâu, chẳng qua các ông không đủ... vốn từ để nói lại mà thôi!
Nỗi bất bình của một ông chồng “không được xếp hạng”Hôm qua vợ chồng tôi cãi nhau. Đây là lần tranh cãi đầu tiên sau sáu năm chúng tôi là vợ chồng. Những lần trước là tôi nhịn vợ, vì tôi luôn nghĩ “nhịn vợ một chút, yên cửa yên nhà, có thiệt đi đâu”, nhưng bây giờ tôi không nhịn nữa.
Ức chế với vợ bầuVợ có bầu, nhất là đứa đầu, nhiều anh chồng kêu phải "nhịn vợ như nhịn cơm sống". Các bà vợ hay dùng con làm vũ khí để đe dọa chồng, nhưng nếu thái quá sẽ khiến chồng bị ức chế mà tung hê tất cả.
Là vợ quá đáng hay tôi chưa đủ tốt?Vợ chồng tôi lại vừa cãi nhau, và vẫn như mọi lần, hễ cãi nhau là cô ấy lôi con về ngoại. Thường thì sau một vài hôm tôi sẽ đi đón vợ con về, vì tôi nghĩ, dù đúng dù sai vẫn là vợ mình, nhịn vợ một tý chẳng đi đâu mà thiệt. Nhưng lần này thì tôi quyết định mặc kệ, vợ có chân đi khắc có chân tự về.
Chồng giám đốc lương 100 triệu đồng/tháng, tôi phẫn uất vì anh làm điều nàySống trong ngôi nhà to, chồng giỏi kiếm tiền mà tôi thấy ngột ngạt, mệt mỏi và chỉ muốn ly hôn.
Chấp nhận ở rể, tôi phải chịu đựng nỗi khổ khó nóiMức lương chỉ loanh quanh 20 triệu đồng khiến giấc mơ nhà riêng của tôi mãi xa vời. Năm năm ở rể, tôi sống trong cảm giác ngột ngạt, không biết mình thật sự thuộc về đâu...
Cuộc điện thoại từ mẹ vợ khiến tôi muốn dọn khỏi nhà ngay lập tứcMẹ vợ bất ngờ vì đây là lần đầu tiên bà nghe tôi từ chối. Thay vì sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu, lần này tôi không muốn tiếp tục đóng vai "chó chui gầm chạn" nữa.
Dù đã hứa ở rể, tôi vẫn nhất quyết ép vợ rời khỏi nhà mẹ cô ấyTôi từng nghĩ, chỉ cần yêu thương đủ nhiều, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng thắng được bức tường vô hình mang tên “gia đình vợ”.
Sau đám cưới, mẹ chồng tôi tức giận đòi “làm liều” vì lý do không ai ngờTrở về phòng sau bữa tiệc cưới, tôi muốn im lặng cho qua chuyện. Nhưng mẹ chồng đòi gọi phụ huynh sang, tôi biết mình không thể nhịn được nữa.
Vô tình đọc tin nhắn trong máy chồng, tôi uất nghẹn không nói nên lờiVô tình đọc được những dòng tin nhắn của anh với bạn bè, tôi không dám tin đó là sự thật.
Vợ cho tiền đi "bóc bánh", tôi hí hửng làm một việc lại bị mắng te tuaĐã hơn 6 tháng, vợ chồng tôi không "thân mật" với nhau vì vợ có bầu. Một lần vợ về quê, để lại một khoản tiền cho tôi và nói đó là phí để tôi "bóc bánh" giải khuây.
Ở nhà mẹ vợ cho, tôi bị chê "không ra gì" khi muốn lập bàn thờ cho bố mẹ đẻCứ nghĩ bố mẹ vợ cho nhà thì đã là của mình. Nhưng lần nào muốn quyết định thứ gì, tôi cũng bị mẹ vợ can thiệp, thậm chí cả chuyện tôi lập bàn thờ cho bố mẹ đẻ...